Cửa sổ văn nghệ

Diễn đàn châu Á chủ đề về văn học, ngôn ngữ Việt Nam

Thứ Tư, 08/09/2021 21:42

Diễn đàn châu Á” (Asia Forum) do Hội văn học châu Á và Tạp chí Văn hóa, văn học, nghệ thuật châu Á tổ chức trực tuyến từ tháng 8/2021, mỗi phiên thực hiện chủ đề về một quốc gia thuộc châu Á. Phiên thứ 10 về Việt Nam sẽ được tổ chức hồi 20h30 ngày 9/9/2021, phát trực tiếp trên toàn cầu.

Các khách mời tham dự "Diễn đàn châu Á" GS Bích Ngọc Turner; nhà văn Kiều Bích Hậu; nhà thơ Đặng Thân; PGS.TS Nguyễn Thiện Nam.

Sự kiện “Diễn đàn châu Á” được tổ chức nhằm quảng bá nền văn học, nghệ thuật, di sản văn hóa truyền thống phong phú của các nước trong khu vực châu Á. Khách mời tham dự là các học giả, nhà ngôn ngữ học, các giáo sư văn học, các nhà văn, nhà thơ có tầm ảnh hưởng tại đất nước quê hương mình và có ảnh hưởng trên diễn đàn văn học, ngôn ngữ học quốc tế.

Phiên thứ 10 về Việt Nam với sự tham gia của 4 khách mời, đó là: nhà ngôn ngữ học và Việt Nam học - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nam (Đại học Quốc gia HN); Giáo sư trợ giảng ngành tiếng Việt và văn học Việt Nam hậu chiến Bích Ngọc Turner (Đại học Yale, Mỹ); Nhà thơ song ngữ Đặng Thân; Nhà văn Kiều Bích Hậu (Hội Nhà văn VN).

Những chủ đề mà 4 khách mời Việt Nam diễn thuyết trong phiên thứ 10 gồm: Ngôn ngữ Việt Nam và sự đa dạng của ngôn ngữ Việt Nam, Văn học Việt kiều và tác động xã hội đến văn học Việt Nam, Văn hiến Việt Nam và phong cách thơ mới, Truyện ngắn mang âm hưởng từ di sản và văn hóa phong phú của Việt Nam.

Phiên thứ 10 “Diễn đàn châu Á” về Việt Nam sẽ được nhà ngôn ngữ học, nhà văn Ấn Độ - Tiến sĩ Bishakha Sarma điều hành. Sự kiện phát trực tuyến tới người xem toàn cầu từ 20h30 ngày 9/9/2021. Bạn có thể truy cập để xem chương trình tại link: https://www.facebook.com/AsianLiterarysociety

MAI KHANH

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)

Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Sòng nhậu đầu tiên ở bãi, không bến không bờ tức giang hồ thiệt thọ, đã phết cho tôi Tàn sau Minh để hóa một Minh Tàn... (NGUYỄN TRÍ)

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)