Bài mới nhất

Viết tiếp những câu chuyện đẹp

 00:14, 03/08/2026

Mới đây, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) tiếp nhận và huấn luyện 3.000 chiến sĩ mới thuộc các tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ... (HOÀNG DANH)

Theo chân người lính về cơ sở

 13:41, 01/08/2026

Lớp học không bục giảng, không hội trường được cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang mở ngay giữa phiên chợ vùng cao mang lại nhiều hiệu quả thiết thực (Thực hiện: CHÍ CÔNG)

Tháng bảy tìm về hai ngôi chùa thờ hòa thượng liệt sĩ

 08:00, 27/07/2026

Vùng đất phía đông tỉnh Đắk Lắk được mệnh danh là xứ sở của đạo Phật. Giữa hơn 200 ngôi chùa trên vùng đất này có hai ngôi chùa đặc biệt và mang dấu ấn rất riêng...

Những ngôi sao tháng bảy trên bầu trời Hậu Kiên

 11:21, 17/07/2026

Âm nhạc cất lên giữa trời quê. Những câu chuyện về Bác Ba được kể bằng thơ, bằng ca khúc, bằng điệu múa, bằng ánh sáng và cả những khoảng lặng... (CHÂU LA VIỆT)

Sắc màu Trung đoàn 174

 11:12, 16/07/2026

Cảm xúc của tác giả khi về Trung đoàn 174, Sư 316, Quân khu 2 (Thực hiện: NGUYỄN LUÂN)

Long Khốt – Nơi kí ức còn ở lại

 16:29, 12/07/2026

Tháng Tư về trên vùng đất Long Khốt. Những cơn gió đầu mùa mang theo hương tràm thoang thoảng thổi dọc tuyến biên giới Tây Nam... (NGUYỄN THẾ)

Một buổi chiều không tuần tra

 06:58, 04/07/2026

Từ vọng gác nhìn ra, những thửa ruộng biên giới trải dài một màu xanh mướt, nơi những cột mốc lặng lẽ đứng giữa đồng... (NGUYỄN VĂN THẾ)

Những mảnh kí ức về Kho K812 xứ Nghệ

 07:21, 02/07/2026

Ông Sơn chia sẻ, đặc thù của lính kho quân khí lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa, đạn dược cũ, xuống cấp luôn là mối nguy cơ đến cho sự an toàn, tính mạng và tài sản.

Những con người tận hiến của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 406

 14:40, 30/06/2026

Gặp gỡ, trò chuyện cùng cán bộ, chiến sĩ ngay trên thao trường trong thời tiết khắc nghiệt ngày hè tôi mới hiểu hết thế nào là binh nghiệp. (Thực hiện: NGUYỄN QUỐC HÙNG)

Khoảng lặng

 07:14, 28/06/2026

Không có gì buộc tôi phải rời đi ngay. Một buổi chiều hiếm hoi lắng lại. Nhưng chính trong khoảng lặng ấy, tôi lại thấy lòng mình không yên. (NGUYỄN THẾ)