Tác giả của “Chuyện người hầu gái” sẽ xuất bản hồi kí

Thứ Năm, 20/02/2025 13:51

Book of Lives (tạm dịch: Cuốn sách về cuộc đời) của Margaret Atwood sẽ hé lộ quá trình trưởng thành của bà tại Canada, sự nghiệp viết sách với nhiều giải thưởng và những trải nghiệm đã định hình nên tác phẩm của bà.

Người phụ nữ 85 tuổi này vừa thông báo bà đã viết xong cuốn hồi kí mà người hâm mộ bà mong đợi từ lâu. Sách dự kiến ​​xuất bản vào tháng 11/2025.

Nhà văn Margaret Atwood

“Tôi đã đổ mồ hôi máu vì cuốn sách này – có quá nhiều nhựa sống để đưa vào, và nếu tôi chết ở tuổi 25 như John Keats, thì có thể nó sẽ ngắn hơn,” Atwood nói. “Tôi cũng cười rất nhiều. Hồi kí là những gì bạn có thể nhớ, và bạn chủ yếu nhớ những điều ngu ngốc, thảm họa, sự trả thù và thời kì kinh hoàng chính trị, vì vậy tôi đã đưa những điều đó vào – Và tôi cũng thêm vào những khoảnh khắc vui vẻ, những sự kiện bất ngờ và tất nhiên là những cuốn sách mà tôi đã từng viết.”

Nhà văn Margaret Atwood từng xuất bản 17 tiểu thuyết, 19 tập thơ, 9 tập truyện ngắn, 8 cuốn sách thiếu nhi, 3 tiểu thuyết đồ họa và 11 tác phẩm phi hư cấu - nhưng chưa bao giờ xuất bản hồi kí.

"Các nhà xuất bản của tôi đã khuyên tôi làm điều đó", bà nói với tạp chí British Vogue khi được hỏi vì sao lại chọn bà lại chọn thời điểm này để trình làng cuốn sách. Ban đầu bà nghĩ rằng hồi kí sẽ nhàm chán, nhưng các nhà xuất bản đã thuyết phục bà với ý tưởng theo đuổi một “cuốn hồi kí theo phong cách văn học”.

Book of Lives của Margaret Atwood. Ảnh: Vintage

Với phụ đề A Memoir of Sorts, Book of Lives được nhà xuất bản Vintage của Anh mô tả là “ấn phẩm mang tính bước ngoặt”. “Khi chúng ta đồng hành cùng Atwood trong suốt cuộc đời bà, ngày càng có nhiều điều được tiết lộ về tác phẩm của bà, mối liên hệ giữa cuộc sống thực và nghệ thuật, phương cách hoạt động của một trong những trí tưởng tượng vĩ đại nhất của chúng ta”.

Sinh ra trong một gia đình có cha là nhà côn trùng học và mẹ là chuyên gia dinh dưỡng, vào năm 1939, Atwood được khuyến khích sống độc lập và hòa mình vào thiên nhiên, bà dành phần lớn thời thơ ấu của mình trong khu rừng hoang dã ở phía bắc Quebec.

Những cuộc gặp gỡ với gấu, nhà thơ, diễn viên Hollywood - và tất nhiên là với người chồng quá cố của tác giả, Graeme Gibson - đều sẽ xuất hiện trong hồi kí, trong đó Atwood cũng sẽ tiết lộ những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời đã truyền cảm hứng cho những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của bà.

Atwood và các tác phẩm của bà đã giành được nhiều giải thưởng: hai giải Man Booker (The Testaments: Lời chúc thư, năm 2019 và The Blind Assassin: Sát thủ mù năm 2000), giải Arthur C. Clarke, giải Franz Kafka và Giải thưởng Thành tựu trọn đời của Trung tâm phê bình sách và Trung tâm PEN Hoa Kì. Atwood cũng là nhà phát minh và phát triển LongPen và các công nghệ liên quan tạo điều kiện cho việc viết tài liệu bằng robot từ xa. Nhiều tác phẩm của bà cũng được chuyển thể thành phim truyền hình hấp dẫn.

Là một tiểu thuyết gia và nhà thơ, các tác phẩm của Atwood bao gồm nhiều chủ đề bao gồm sức mạnh của ngôn ngữ, giới tính và bản sắc, tôn giáo và huyền thoại, biến đổi khí hậu và "chính trị quyền lực". Nhiều bài thơ của bà được lấy cảm hứng từ những câu chuyện thần thoại và truyện cổ tích khiến bà hứng thú từ khi còn rất nhỏ. Trong số những đóng góp của bà cho văn học Canada, Atwood là người sáng lập Giải thưởng Thơ của Griffin và Quỹ Nhà văn Canada.

MINH NGỌC

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)