Dòng chảy  Quốc phòng

“Đội quân nhà Phật” trên đất nước Chùa Tháp

Thứ Bảy, 05/01/2019 09:57

Nhân kỉ niệm 40 năm Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2019), tối ngày 4/1/2019, tại Nhà hát Quân đội (đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội), Phòng Thời sự Truyền hình, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đã tổ chức Chương trình Giao lưu nhân chứng lịch sử: “Đội quân nhà Phật” trên đất nước Chùa Tháp. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh QPVN từ 20h - 21h45 ngày 4/1/2019.

Một đất nước Campuchia tươi đẹp với nền văn hoá Ăng-ko huy hoàng trở thành đống đổ nát, gần 3 triệu người dân vô tội bị cướp đi sinh mạng dưới tội ác tày trời của tập đoàn diệt chủng Pol Pot. Nhưng, với sự giúp đỡ kịp thời, chí tình, chí nghĩa của Đảng, nhà nước, quân đội, nhân dân Việt Nam mà trực tiếp là quân tình nguyện Việt Nam cùng với sức mạnh của quân đội và nhân dân Campuchia, đất nước Chùa Tháp đã hồi sinh mạnh mẽ từ những “cánh đồng chết”. Quân tình nguyện Việt Nam được nhân dân Campuchia ghi ơn, trìu mến gọi là “Đội quân nhà Phật”. Chủ đề của chương trình giao lưu xuất phát từ ý nghĩa như thế.

Chương trình giao lưu có sự hiện diện của: Thượng tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ quân uỷ Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Vũ Mão, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đồng chí Vũ Vương Việt, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Đại tá Rem Kan, Tuỳ viên Quân sự Campuchia tại Việt Nam; đại biểu đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Vụ Tuyên truyền - Ban Tuyên giáo Trung ương; đại biểu thủ trưởng Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kĩ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục II, các quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, các học viện, nhà trường quân đội, các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ tham mưu; đại biểu Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội; các nhân chứng lịch sử tham gia giao lưu; các học viên Campuchia, Lào đang học tập tại Việt Nam…

Đại tá Nguyễn Văn Hồng (phải) - nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 309, Mặt trận 479 Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia - tại chương trình giao lưu

Tại chương trình giao lưu, đông đảo các đại biểu đã được nghe những câu chuyện sinh động, xúc động từ các vị khách mời đặc biệt - những nhân chứng lịch sử một thời: Đại tá Nguyễn Văn Hồng - nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 309, Mặt trận 479 Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2, nguyên Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân đoàn 4, tác giả của 4 cuốn sách viết về chiến trường Campuchia, trong đó đáng chú ý nhất là cuốn hồi ức Cuộc chiến tranh bắt buộc viết năm 2004; Đại tá Lã Văn Nho - nguyên Trung đoàn phó - Tham mưu trưởng Trung đoàn 271, Sư đoàn 302, Cựu quân tình nguyện Mặt trận 479; Thượng uý Nguyễn Hữu Lộc - nguyên cán bộ Trung đoàn 726, Đoàn 7704, Mặt trận 479; Trung uý K’Hiêu Rưm - cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Rattanakiri, Campuchia; Thiếu tá Trần Đức Độ - Phân đội trưởng Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum; Đại tá Nguyễn Dĩnh - Nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Cựu quân tình nguyện cơ quan chính trị Bộ Tư lệnh 719 Việt Nam tại Campuchia; Đại tá Rem Kann - tuỳ viên Quân sự Campuchia tại Việt Nam… Ngoài ra các đại biểu được xem những thước phim tư liệu, những phóng sự, những cuộc trò chuyện… sống động được phóng viên thực hiện trên đất nước Campuchia, được thưởng thức những ca khúc, vũ khúc phù hợp chủ đề do các nghệ sĩ Đoàn ca múa Quân đội trình diễn.

Đại tá Lã Văn Nho - cựu Quân tình nguyện Mặt trận 479 (giữa) - và Thượng uý Nguyễn Hữu Lộc - nguyên cán bộ Trung đoàn 726, Đoàn 7704, Mặt trận 479 (ngoài cùng bên phải) - tại chương trình giao lưu

Những năm tháng gian lao của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng đã lùi vào lịch sử, nhưng thời gian không thể xoá nhoà những kí ức và chiến công bi hùng ấy, và càng không thể xoá nhoà trong lòng nhân dân Campuchia về hình ảnh một “Đội quân nhà Phật” đã chiến đấu với tinh thần thiện nguyện, vô tư, trong sáng. Chương trình Giao lưu nhân chứng lịch sử: “Đội quân nhà Phật” trên đất nước Chùa Tháp củng cố thêm nền tảng vững chắc của quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia.

P.V

 

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)