Ống kính nhà văn

Sự kết hợp tinh tế giữa kiến trúc và thiên nhiên

Thứ Sáu, 09/08/2019 15:52

Nằm trọn trong quần thể di tích Yên Tử (thuộc địa phận thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), Legacy Yên Tử được thiết kế bởi kiến trúc sư tài ba, người được mệnh danh là “phù thủy của nghệ thuật kiến trúc thế giới” - Mr Bill Bensley (Mỹ). Nơi đây là không gian văn hóa đặc sắc, chinh phục cảm tình của du khách hành hương với lối kiến trúc mang đậm không gian cung đình Việt cổ và tinh hoa của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thời Trần.

Ý tưởng xây dựng lấy cảm hứng từ Huệ Quang kim tháp (tháp Tổ) trên núi Yên Tử.
Mỗi chi tiết, đường nét đều là thông điệp của sự kết hợp hài hòa giữa lối kiến trúc truyền thống và hiện đại, tạo nên nét độc đáo, tôn vinh tối đa nghệ thuật kiến trúc Việt.
Phải mất đến 10 năm thai nghén nhóm thiết kế mới tạo nên được công trình kiến trúc đặc sắc này.
Cổng vào quảng trường Minh Tâm, phía sau là ngọn núi Yên Tử linh thiêng,

với lối vào được trải đầy hoa vàng nơi miền đất Phật.

Không gian tĩnh tại mang đậm chất thiền.

Hành lang lung linh nhiều màu sắc với những cổng vòm được trát bằng đất trộn trấu.
Họa tiết hoa sen mang đặc trưng văn hóa Việt Nam trên dãy hành lang.
Không gian nhỏ với những kỉ vật mang dấu ấn thời Trần.

Giếng trời với hành lang rải đá.

Mảng tường được ốp bằng đồng tạo điểm nhấn thú vị.

Kiến trúc hài hòa với khung cảnh thiên nhiên.
Giữa non nước mây trời Yên Tử, cảnh quan nơi đây mang đến những cảm xúc đẹp cho mọi người khi tới tham quan.
Tổ chức trang: VŨ THÀNH DUY
Thực hiện: PHẠM MINH HẢI
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Có nhân vật chỉ là dáng dấp của nguyên mẫu, có nhân vật là nguyên mẫu đã sống và chiến đấu cùng tôi, suốt những năm tháng ở rừng... (VŨ NGỌC THƯ)