Ống kính nhà văn

Reo vui mùa vải chín

Thứ Tư, 26/06/2019 12:49

Trong những ngày tháng 6, quốc lộ 31 từ thị trấn Đồi Ngô đến thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang luôn tấp nập người và xe, những giao dịch bán mua được thực hiện nhanh chóng, từng chuyến xe đầy ăm ắp vải thiều đỏ mọng nối đuôi nhau tỏa đi các ngả mang theo rất nhiều niềm vui của người nông dân vùng vựa vải.

Được mệnh danh là “vựa vải” lớn nhất tỉnh Bắc Giang, tổng diện tích trồng vải thiều Lục Ngạn năm 2019 là 15.290ha.

Trong những năm gần đây tỉnh Bắc Giang đã chú trọng đến chất lượng và nhận diện thương hiệu vải thiều Lục Ngạn.

Diện tích vải thiều được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP năm nay đã đạt 14.000ha trên tổng diện tích 28.000ha toàn tỉnh.Do làm tốt công tác nhận diện thương hiệu và truy suốt nguồn gốc, vải thiều Lục Ngạn đã được xuất khẩu đi 30 quốc gia trên thế giới. Đặc biệt năm nay vải Bắc Giang xuất khẩu qua thị trường chính Trung Quốc bằng con đường chính ngạch đã tạo nên sự nhộn nhịp vào mùa thu hoạch.                                               Vải Lục Ngạn năm nay sản lượng không bằng mọi năm, nhưng giá vải được thu mua cao nên bà con nông dân rất phấn khởi.
Từ đầu vụ đến nay, tổng số lượng vải thiều đã tiêu thụ toàn tỉnh hơn 71.000 tấn, trong đó vải sớm 37.000 tấn (đã tiêu thụ gần hết), vải chính vụ 34.000 tấn.
Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết giá vải thiều chính vụ hiện vẫn ổn định ở mức từ 30.000 đến 60.000 đồng mỗi kg. Cao điểm có khi bán được giá 70.000 đồng mỗi kg, gấp nhiều lần so với năm 2018.
Vải chín kết tầng, lớp trải dài không gian một màu đỏ rực như lửa cháy.
Để nâng cao hơn nữa giá trị kinh tế của cây vải thiều, thời gian tới, UBND tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu vải thiều sang các thị trường tiềm năng, giúp bà con nông dân có đầu ra ổn định.
Chỉ còn ít ngày nữa là vụ vải thiều năm 2019 ở Bắc Giang sẽ khép lại. Có thể thấy, cây vải thiều đã thực sự mở ra cơ hội để nhiều gia đình nông dân vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng quê hương Bắc Giang ngày một phát triển.
Tổ chức trang: Vũ Thành Duy
Thực hiện: Hoàng Thành
 
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)