Cửa sổ văn nghệ

Đêm nhạc “Từ Trịnh: Những lời gió mới”

Thứ Ba, 13/08/2019 11:03

Diễn ra một đêm duy nhất ngày 30/8, buổi Hòa nhạc Từ Trịnh: Những lời gió mới diễn ra tại Phòng Hòa nhạc 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

“Trong những cách diễn đạt bằng tiếng nói, bằng chữ viết và nhiều phương tiện khác, tôi thấy tâm hồn mình có khuynh hướng nghiêng về phía ca khúc. Trên mảnh đất nghệ thuật nhỏ nhắn này, tôi tìm thấy tự do và tôi nghĩ rằng ở đây tôi có thể bày tỏ được với người khác về những niềm vui nỗi buồn của cuộc sống” - Phác thảo chân dung tôi – Trịnh Công Sơn.

Poster của chương trình

Buổi hòa nhạc như một lời tự sự, cũng là một lời hồi đáp bằng âm nhạc, nơi những nỗi niềm của riêng Trịnh Công Sơn hay của con người được cất lên trong những diễn đạt mới của những nghệ sĩ trẻ.

Khán giả sẽ được thưởng thức các tác phẩm lấy cảm hứng từ các ca khúc của Trịnh Công Sơn, được chuyển soạn cho cello và piano sẽ đặt đan xen với các tác phẩm cổ điển của Bach, Debussy hay Kreisler… như một cách để các nghệ sĩ nói về tương quan giữa những dòng chảy âm nhạc khác nhau, và đồng thời chỉ ra giao điểm của những dòng chảy đó.

“Tất cả những điều cần nói, chính là những điều không bao giờ nói ra bằng lời.” – ca sĩ Khánh Ly.

Vé được bán từ 10/8 tại đây.

PV

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)