VNQĐ kết nối  Nhân vật tuần này

Người thắp lửa nhân ái ở miền quê Kinh Bắc

Thứ Ba, 29/07/2025 07:12

Năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm, những năm qua, bà Nguyễn Thị Ước (Đội trưởng Đội thiện nguyện Gia Bình) đã để lại dấu ấn đậm nét trong các hoạt động thiện nguyện, ủng hộ bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trên khắp mọi miền đất nước.

Những món quà tình thần và vật chất được bà Nguyễn Thị Ước trao đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.

Nắng mùa hè trải ánh vàng trên khắp con đường xã Cao Đức, tỉnh Bắc Ninh. Chào đón chúng tôi bên cốc nước mát, bà Nguyễn Thị Ước với khuôn mặt phúc hậu, gần gũi, niềm nở kể: “Từ đầu năm 2020, khi được nghỉ hưu, với tâm nguyện được giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, tôi đã cùng 4 thành viên thành lập Nhóm thiện nguyện tình thương Vạn Ninh. Đến cuối năm 2020, sau chuỗi ngày dài ủng hộ đồng bào Miền Trung bị ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử, được sự quan tâm, chỉ đạo của Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh Bắc Ninh, nhóm chúng tôi có tên gọi mới là Đội thiện nguyện Gia Bình" (đơn vị trực thuộc Hội Chữ thập đỏ huyện Gia Bình trước đây). Hoạt động theo Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong hoạt động nhân đạo, cho tới nay, Đội thiện nguyện Gia Bình đã có 36 thành viên.

Với nhiệm vụ đội trưởng, bà Nguyễn Thị Ước đã dẫn dắt Đội thiện nguyện Gia Bình thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện có ý nghĩa, đem lại sự hỗ trợ thiết thực cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương và khắp mọi miền đất nước. Bà cùng các thành viên trong Đội đã vận động các nhà hảo tâm, bà con hàng xóm, láng giềng; kêu gọi vận động sự ủng hộ thông qua các hình thức, như: đăng bài trên mạng xã hội Facebook, Zalo, tổ chức các đêm giao lưu văn nghệ gây quỹ từ thiện,…

Bà Nguyễn Thị Ước đồng hành và chắp cánh cùng cùng các học sinh nghèo vùng cao.

Trong những năm qua, Đội thiện nguyện Gia Bình đã thực hiện rất nhiều hoạt động từ thiện, mang lại niềm vui và hi vọng cho hàng nghìn người dân. Tại địa phương, vào năm 2023, Đội đã quyên góp được 784 triệu đồng nhằm hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà Chữ thập đỏ cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (gia đình cô Nguyễn Thị Trịnh tại thôn Cao Thọ, xã Cao Đức và gia đình ông Lưu Văn Vùng tại thôn Gia Phú, xã Nhân Thắng). Cô Nguyễn Thị Trịnh chia sẻ: “Nếu không có sự giúp đỡ của Đội thiện nguyện Gia Bình thì không biết khi nào gia đình tôi mới có được ngôi nhà đẹp và khang trang như thế này. Tôi thực sự cảm ơn tấm lòng của đội cũng như toàn thể nhân dân, đặc biệt là bà đội trưởng Nguyễn Thị Ước”. Bên cạnh đó, mỗi năm Đội có 50 xuất quà Tết trị giá trên 300 nghìn đồng cho các gia đình gặp khó khăn; 12 triệu đồng (mua sữa, bánh kẹo) cho các cháu học sinh Trường mầm non dịp Tết Thiếu nhi 1/6; 60 xuất quà trị giá 500 nghìn cho các học sinh nghèo vượt khó trong xã trong dịp khai giảng…

Không những thế bà cùng Đội thiện nguyện Gia Bình thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh kết nối với địa bàn các tỉnh để ủng hộ. Thấu hiểu nỗi đau của đồng bào miền Trung, trong đợt lũ lịch sử vào cuối năm 2020, bà và Đội thiện nguyện Gia Bình đã tích cực vận động hơn 3.000 suất quà và hơn 40 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá 841,5 triệu đồng gửi đến ba huyện Đăkrông, Gio Linh, Hướng Hóa (Quảng Trị) bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Ngoài hoạt động cứu trợ miền Trung, Đội còn triển khai các chương trình hỗ trợ bà con một số tỉnh miền núi phía Bắc, tặng 400 suất quà cho các gia đình và 1.300 suất quà cho học sinh ở các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Cao Bằng và Điện Biên.

Không chỉ dừng lại ở đó, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh mẽ, bà cùng Đội thiện nguyện Gia Bình, đã nhanh chóng huy động sự đóng góp của cộng đồng để hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đội đã vận động và quyên góp được 776 triệu đồng, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, không chỉ trong tỉnh Bắc Ninh mà còn ở các địa phương khác như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Trong mỗi lần kêu gọi quyên góp, ủng hộ, Đội của bà đều kê khai đầy đủ các khoản thu-chi trên nhóm Zalo và chia sẻ trực tiếp trên Facebook cho cộng đồng cùng xem.

Những gói quà nhỏ của Đội thiện nguyện Gia Bình đã mang lại nhiều niềm vui cho bà con đồng bào.

Sinh ra và lớn lên tại thôn Xuân Dương, xã Cao Đức (năm 1964), ngay từ nhỏ Nguyễn Thị Ước với mong muốn cứu chữa bệnh cho người nghèo, bà đã thi đậu vào trường Trung cấp y Hà Bắc từ năm 1981. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo y sĩ sản nhi, bà được giao nhiệm vụ làm cán bộ y sĩ tại Trạm Y tế Vạn Ninh. Ở đây, bà đã gắn bó suốt 38 năm, đóng góp hết mình trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương. Trong quá trình công tác, bà luôn tận tâm và ân cần với bệnh nhân, giúp họ vượt qua nhiều khó khăn, coi họ như người thân trong gia đình. Với tinh thần ham học hỏi và trau dồi kiến thức, bà Nguyễn Thị Ước không chỉ thực hiện tốt chuyên môn một mà còn có đạo đức nghề nghiệp mẫu mực. “Với mong muốn không để ai bị bỏ lại phía sau, năm nay, Đội chúng tôi đi thiện nguyện còn có thêm một nội dung mới đó là cùng các y, bác sĩ trong huyện (đã nghỉ hưu hoặc đang công tác) phối hợp với các bác sĩ trên địa bàn thiện nguyện tiến hành khám bệnh miễn phí cho nhân dân với chương trình Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, bà chia sẻ. Đối với bà, sau mỗi chuyễn đi thiện nguyện sẽ giúp lòng mình thêm vui và hiểu hơn nữa cuộc sống của người dân trên khắp mọi miền đất nước.

Từ những cống hiến không mệt mỏi trong công tác từ thiện, bà Nguyễn Thị Ước cùng với Đội thiện nguyện Gia Bình đã được cơ quan chức năng và nhân dân ghi nhận. Bà đã nhiều lần được khen thưởng vì những đóng góp xuất sắc, trong đó có Giấy khen từ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gia Bình (năm 2020), Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (năm 2021), cùng nhiều Giấy khen và Bằng khen khác từ các cơ quan ban ngành của tỉnh Bắc Ninh. Đặc biệt, bà là một trong 6 đại biểu của tỉnh Bắc Ninh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, năm 2022, và vinh dự được gặp bà báo công với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội…

Trước khi chia tay chúng tôi, bà Nguyễn Thị Ước “bật mí” thêm “Vào tháng 9 tới Đội thiện nguyện chúng tôi sẽ có chương trình thiện nguyện vì sức khỏe cộng đồng tại một xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Trị”. Chúng tôi chúc cho những chuyến đi của bà cùng Đội thiện nguyện Gia Bình sắp tới thượng lộ bình an và có thêm nhiều người nghèo nhận được những món quà từ trái tim của đội thiện nguyện và những nhà hảo tâm. Với những đóng góp cùng với Đội thiện nguyện Gia Bình, bà Nguyễn Thị Ước thực sự là nguồn cảm hứng cho những người muốn dấn thân đóng góp công sức giúp đỡ cộng đồng vượt qua những hoàn cảnh khó khăn.

NGUYỄN VĂN HẢI

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Người cựu binh chiến trường K

Người cựu binh chiến trường K

Tôi luôn bị ám ảnh bởi những mảnh xước của chiến tranh, đó là sự khốc liệt nơi chiến trường, là người lính trở về với cuộc sống đời thường và nỗi niềm nơi hậu phương. (BÙI TUẤN MINH)

Truy tìm Nadja

Truy tìm Nadja

Là tác phẩm nổi tiếng bậc nhất của André Breton, suốt nhiều thập kỉ, danh tính của nàng Nadja - người cũng được chọn là tựa đề sách - vô cùng bí ẩn.

‘Mấy đứa nhỏ diễn sao giống tụi mình ngày đó quá trời’

‘Mấy đứa nhỏ diễn sao giống tụi mình ngày đó quá trời’

Tại Củ Chi có một suất chiếu đặc biệt của bộ phim “Địa đạo- Mặt trời trong bóng tối” được gọi là suất chiếu tri ân.

Nhân vật học viên trong truyện ngắn Mưa ở Bình Dương

Nhân vật học viên trong truyện ngắn Mưa ở Bình Dương

Trong truyện ngắn này, có một nhân vật học viên trong cương vị chủ tịch phường đang theo học lớp tại chức mà nhân vật “tôi” làm thầy giáo đứng lớp... (VĂN GIÁ)