Hình như
Anh giữ trong mắt anhgương mặt em hôm ấy
Anh giữ trong nước chảydấu chân em lội qua
Anh giữ chút hương xamặt đường đầy gió thổi
Làm sao anh giữ nổilòng yên khi gió yên.
Nguyên mẫu trong văn của tôi ít được hư cấu vì tôi không có tài hư cấu. Vì thế đọc lên là biết ngay đó là ai. Hơn nữa tôi cũng hay để tên nhân vật là tên nguyên mẫu...(NGUYỄN TRỌNG LUÂN)
Từ những đường dây lừa đảo xuyên biên giới, từ những căn phòng trọ ám mùi dây thừng và điện thoại bị tắt nguồn…, tôi muốn bạn đọc bước vào thế giới lạnh lẽo và dữ dội của thời đại dữ liệu,... (DƯƠNG BÌNH NGUYÊN)
Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)
Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)
Các buổi diễn phục vụ công chúng miễn phí tại nhiều sân khấu của Thủ đô.
Tác phẩm dự thi được tiếp nhận trực tuyến đến 12 giờ ngày 31/10/2026.
Chương trình kéo dài đến hết ngày 30/11/2026.
Chương trình gồm hai nội dung chính: cuộc thi sáng tác video “Kết nối Bản sắc” và phần trắc nghiệm trực tuyến “Hiểu biết Bản sắc”.
Trọng tâm là chuỗi chương trình nghệ thuật "Bản Giao hưởng Hà Nội" với chủ đề xuyên suốt "Dòng chảy Hà Nội".
Lễ kỉ niệm dự kiến diễn ra từ 9 giờ ngày 10/10 tại Hội trường Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Triển lãm mở cửa đến hết ngày 18/10 tại Nhà Tiền Đường, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.
Lấy cảm hứng từ nhan đề cuốn sách Thành phố, gương mặt, con người của Tô Hoài (THUỲ CHI)
Triển lãm dự kiến mở cửa từ ngày 7 đến 12/10 tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu, số 59 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Hội sách được tổ chức chào mừng kỉ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).