Một tuần vòng quanh thế giới qua ảnh

Thứ Ba, 21/02/2023 09:24

Hậu quả động đất ở Syria và Thổ Nhĩ Kì, Nga pháo kích ở Bakhmut, Rihanna tại Super Bowl LVII và Stormzy tại lễ trao giải Brit 2023 - những hình ảnh nổi bật nhất tuần này.

Bakhmut, Ukraina

 

Đám cháy bùng phát trong một tòa nhà sau cuộc pháo kích của Nga ở phía đông thành phố Bakhmut. Các lực lượng Ukraine đã cho nổ tung một cây cầu gần Bakhmut, một dấu hiệu cho thấy họ có thể đang lên kế hoạch rút lui khỏi khu vực, thể hiện sức mạnh của Nga trước lễ kỉ niệm 1 năm của cuộc chiến. Ảnh: Marek M Berezowski

Irpin, Ukraina

Bức chân dung bị biến dạng của Volodymyr Mandrik được đặt trên mộ của ông tại một nghĩa trang ở Irpin. Vợ ông, Halyna, đã in và đóng khung những bức ảnh của bà và chồng từ rất lâu trước chiến tranh. Bà đã chuẩn bị trước mọi điều cho con cái của họ, trong trường hợp họ không may qua đời. Volodymyr được chôn cất vào năm ngoái. Ảnh: Emilio Morenatti/AP

Singapore

Khách du lịch tạo dáng chụp ảnh trước đường chân trời của khu thương mại trung tâm tại Công viên Merlion ở Singapore. Theo dữ liệu do Bộ Thương mại và Công nghiệp công bố, nền kinh tế Singapore tăng trưởng 3,6% vào năm 2022 và dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 đã được nâng từ 0,5 lên 2,5%. Ảnh: How Hwee Young/EPA

Luân Đôn, Anh

Stormzy biểu diễn trong lễ trao giải Brit 2023 tại nhà thi đấu O2 ở London. Harry Styles đã quét sạch giải thưởng tại lễ trao giải năm nay khi giành chiến thắng ở cả bốn hạng mục. Nhạc sĩ 29 tuổi đoạt giải Bài hát hay nhất (As It Was), Album hay nhất (Harry's House), Nghệ sĩ pop/R&B xuất sắc nhất và giải Nghệ sĩ xuất sắc nhất. Trong đó, giải Nghệ sĩ xuất sắc nhất gây tranh cãi bởi phụ nữ và các nhạc sĩ phi nhị giới hoàn toàn bị loại khỏi các đề cử năm nay, bao gồm Styles, Central Cee, George Ezra, Fred Again và Stormzy. Ảnh: EPA

Kherson, Ukraina

Tetiana Kovalyova, 76 tuổi, rời làng của mình vài tuần trước cuộc xung đột và đã trở lại ngôi nhà của mình vào tháng 10, để mang theo một cây nến bên trong căn phòng duy nhất của ngôi nhà. Vẫn còn một mái nhà ở làng Posad-Pokrovske. "Có rất nhiều khói, tôi không thể nhìn thấy gì", Kovalyova nhớ lại cảnh ngôi nhà của mình bị pháo kích. Ảnh: Nacho Doce/Reuters

Parkland, Florida, Hoa Kì

Mọi người lắng nghe những lời cầu nguyện trong buổi lễ tưởng niệm cộng đồng dành cho 17 học sinh và nhân viên của trường trung học Marjory Stoneman Douglas đã thiệt mạng tại trường Parkland vào ngày kỉ niệm 5 năm vụ xả súng. Các thành viên trong gia đình, hàng xóm và những người hảo tâm đã bày tỏ lòng thương tiếc đối với những người thiệt mạng vào Ngày lễ tình nhân năm 2018. Ảnh: Rebecca Blackwell/AP

Glendale, Arizona, Hoa Kì

Ca sĩ Rihanna biểu diễn trong thời gian nghỉ giữa hiệp của trận Super Bowl LVII giữa Kansas City Chiefs và Philadelphia Eagles tại Sân vận động State Farm ở Glendale. Bốn năm kể từ buổi biểu diễn trực tiếp cuối cùng và bảy năm kể từ album phòng thu cuối cùng của cô, Rihanna đã trở lại sân khấu bằng tuyên ngôn mạnh mẽ. Ảnh: Caroline Brehman/EPA

Bakhmut, Ukraina

 Hoa hướng dương héo úa trên một cánh đồng gần Bakhmut ở vùng Donetsk. Ảnh: Marko Đurica/Reuters

Hatay, Thổ Nhĩ Kì

Các tòa nhà bị sập ở Hatay khi các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ tiếp tục sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kì và Syria. Ảnh: Ercin Erturk/Anadolu Agency/Getty Images

Hatay, Thổ Nhĩ Kì

Seher, một thiếu nữ Syria 15 tuổi được các nhân viên cứu hộ cứu sau 210 giờ dưới đống đổ nát, được đưa lên xe cứu thương ở Hatay, một tuần sau trận động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kì và Syria. Ảnh: Bülent Kılıç/AFP/Getty Images

HOÀNG DIỆP theo The Guardian

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)