Ống kính nhà văn

Xuân Nhâm Dần ấm tình quân dân

Thứ Tư, 09/02/2022 21:13

Trong những ngày đầu xuân Nhâm Dần tại Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 852, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng (thuộc xóm Tàng Cải, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng), Cục Chính trị Quân khu 1 đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Xuân biên cương - Ngày hội bánh chưng xanh” năm 2022.

Với chủ đề “Xuân Nhâm Dần ấm tình quân dân”, chương trình tổ chức ngoài các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ là hoạt động đền ơn đáp nghĩa mang giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với cán bộ, chiến sĩ LLVT và đồng bào các dân tộc nơi tuyến đầu của Tổ quốc.
Phần thi nhảy bao bố vui nhộn mang lại tiếng cười rộn rã cho các chiến sĩ trẻ dịp đầu năm mới.
Hoạt động thi gói bánh chưng mang lại cho các chiến sĩ không khí vui tươi và hiểu biết thêm về phong tục truyền thống của dân tộc.
Các đội tham gia hào hứng với phần thi đắp bếp linh vật của năm.
Trò chơi tung còn với ý nghĩa mang lại nhiều điều may mắn trong năm.
Trò chơi bịt mắt bắt vịt;
bịt mắt đập bóng.
Phần thưởng chỉ mang giá trị tinh thần nhưng đã tạo ra được nhiều tiếng cười sảng khoái cho các chiến sĩ trong những ngày đầu xuân.
Trong chương trình 30 suất quà trị giá hơn 30 triệu đồng đã được lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 1 trao tặng cho các đối tượng gia đình chính sách, gia đình cán bộ đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các em học sinh nghèo vượt khó.
Lãnh đạo Quân khu 1 mong muốn thông qua các hoạt động thực tế của chương trình để giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng đoàn viên thanh niên về nét đẹp văn hóa, truyền thống, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam;
Những hoạt động đầu xuân như thế này còn thể hiện sự đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân; tạo khí thế vui tươi, phấn khởi giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm gắn bó đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc cũng như chung tay cùng cả nước thực hiện tốt chương trình vì người nghèo, với mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tổ chức trang: Vũ Thành Duy
Thực hiện: Bùi Hiệp
 
 
 
 
 
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Có nhân vật chỉ là dáng dấp của nguyên mẫu, có nhân vật là nguyên mẫu đã sống và chiến đấu cùng tôi, suốt những năm tháng ở rừng... (VŨ NGỌC THƯ)