Ống kính nhà văn

Trung thu truyền thống được tái dựng trên phố Hà Nội

Chủ Nhật, 08/09/2019 00:02

Những trò chơi truyền thống trong ngày Tết Trung thu tưởng như đã mai một trong đời sống hiện đại đã được tái hiện tại phố Bích họa Phùng Hưng; Đình Kim Ngân, 42 - 44 Hàng Bạc; Ngôi nhà Di sản, 87 Mã Mây; Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, 50 Đào Duy Từ, Hà Nội trong dịp Trung thu 2019, chương trình do Ban quản lí Phố cổ Hà Nội tổ chức đã thu hút được đông đảo người tham quan.

Với mục đích bảo tồn, quảng bá giá trị văn hóa truyền thống.

Đem đến không gian vui chơi bổ ích cho các cháu thiếu nhi.
Tham gia chương trình các bạn nhỏ sẽ bắt gặp hình ảnh thân thuộc như những chú tò he nhiều sắc màu.
Chú lân ngộ nghĩnh, nhân vật không thể thiếu trong ngày Tết Trung thu.
Được thưởng thức các tiết mục văn nghệ dân gian đặc sắc
Học làm đèn kéo quân do nghệ nhân nghệ nhân xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, HN hướng dẫn.
Học làm đèn ông sao, làm ông đánh gậy do nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyết, thôn Hậu Ái, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội hướng dẫn.
Học và tìm hiểu cách làm tàu thủy bằng sắt tây của thợ thủ công phố Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, HN.
Tìm hiểu cách làm mặt nạ giấy bồi của làng Hảo, Yên Mỹ, Hưng Yên.
Tham gia các trò chơi vận động như nhảy dây; đi cà kheo, múa sạp...
Trò chơi ô ăn quan thu hút được đông đảo phụ huynh và các em nhỏ.
Làm phỗng đất
Tìm hiểu cách làm chuồn chuồn tre.
Xem cách nặn tò he truyền thống.
Các hoạt động góp phần làm phong phú và kết nối các không gian hoạt động chào mừng Tết Trung thu truyền thống.
Tổ chức trang: VŨ THÀNH DUY
Thực hiện: HÀ QUÁN
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Có nhân vật chỉ là dáng dấp của nguyên mẫu, có nhân vật là nguyên mẫu đã sống và chiến đấu cùng tôi, suốt những năm tháng ở rừng... (VŨ NGỌC THƯ)