Ống kính nhà văn

Những tạo tác đặc sắc trong lòng núi

Thứ Năm, 04/08/2022 15:42
 Động Ngườm Ngao thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Theo tiếng Tày, Ngườm Ngao nghĩa là Hang Hổ. Tương truyền, thuở xưa có nhiều hổ dữ sinh sống trong hang nên dân địa phương gọi như vậy. Toàn bộ chiều dài được cho là lên đến hơn 2000 mét của động Ngườm Ngao nằm gọn trong lòng một quả núi với nhiều cửa ra. Cùng với Thác Bản Giốc, đây một danh thắng khó có thể bỏ qua khi đến với non nước Cao Bằng. Mời độc giả VNQĐ Online cùng khám phá động Ngườm Ngao qua ống kính của nhà thơ Cao Xuân Sơn. 
Nằm trong lòng núi nên toàn bộ hệ thống hang động Ngườm Ngao rất mát mẻ. Dù mùa hè thì nhiệt độ cũng chỉ hơn 10 độ C. 
Các nhũ đá đủ hình dáng buông  trên trần hang tạo nên nhiều hình thù độc đáo.

Ngược lại, dưới sàn hang là các măng đá do nước đá vôi nhỏ xuống ngưng tụ mà thành. Theo tính toán của các nhà khoa học, phải hàng trăm năm mỗi măng đá mới cao thêm được một centimet.
Hệ thống chiếu sáng khiến khung cảnh thêm phần kì ảo.
Những tạo hình độc đáo khiến khách tham quan có nhiều liên tưởng.
Trong những hang lớn có những vách đá cao như vách núi lộ thiên.
Một nhũ đá rất to có tạo hình giống bông sen úp xuống.
Muôn hình vạn dạng.
Rất nhiều vân đá như những họa tiết tinh xảo được thiên nhiên điêu khắc qua hàng nghìn năm.
Một cây măng đá có chiều cao lớn trong hang.
Khu vực có tạo hình giống với các ruộng bậc thang của vùng cao.
Những vân đá vô cùng sinh động, ít khi lặp lại, khiến người xem có thể chiêm ngưỡng không chán mắt.
Ruộng bậc thang mâm xôi.
Những tạo hình như những tác phẩm điêu khắc cổ.
Một tràn ruộng bậc thang khác mang vẻ hiền hòa.
Có khu vực đá trong hang động mang màu đỏ.
Mỗi khu vực mang một tone màu.
Như một phim trường.
Suốt chiều dài của những tuyến hang có suối ngầm chảy bên trong tạo nên những âm thanh róc rách.
Kết thúc một tuyến tham quan là một giếng trời nối thông với bên ngoài. Tuy nhiên, du khách sẽ phải quay lại con đường cũ vì lối ra này chưa có kết nối giao thông.
Tổ chức trang: Vũ Thành Duy
Thực hiện: Cao Xuân Sơn
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)