Cửa sổ văn nghệ

Cuộc thi Văn học tuổi 20 lần 6: Không có thí sinh đoạt giải Nhất

Thứ Năm, 27/12/2018 09:05

Ngày 23/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cuộc thi Văn học tuổi 20 lần thứ 6 đã chính thức khép lại mà không có giải Nhất nào được trao.

Hai tác phẩm đoạt giải Nhì tại cuộc thi - Ảnh: VOV

Cuộc thi Văn học tuổi 20 do Nhà xuất bản Trẻ phối hợp với Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh và báo Tuổi Trẻ tổ chức. Các tác phẩm dự thi thuộc các thể loại truyện dài và tập truyện ngắn viết về cuộc sống của giới trẻ hiện nay, về những suy nghĩ, ước mơ và hành động.

Sức hút của cuộc thi không ngừng được nâng cao qua từng đợt tổ chức. Năm nay, cuộc thi thu hút sự quan tâm của nhiều cây bút trẻ trong nước cũng như nước ngoài với 458 tác phẩm dự thi, trong đó có 347 truyện dài và 111 tập truyện ngắn.

Sau quá trình tuyển chọn gắt gao, các tác phẩm: "Wittgenstein của Thiên đường đen" của Maik Cây và "Người lạ" của tác giả Mai Thảo Yên đã xuất sắc đoạt giải Nhì. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 3 giải Ba và 4 giải Tư.

Nguồn: Báo Tổ quốc (Hằng Đinh)

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nguyên mẫu trong "Rừng đói" và "Bình minh phía trước"

Nguyên mẫu trong "Rừng đói" và "Bình minh phía trước"

Nguyên mẫu trong văn của tôi ít được hư cấu vì tôi không có tài hư cấu. Vì thế đọc lên là biết ngay đó là ai. Hơn nữa tôi cũng hay để tên nhân vật là tên nguyên mẫu...(NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Từ những đường dây lừa đảo xuyên biên giới, từ những căn phòng trọ ám mùi dây thừng và điện thoại bị tắt nguồn…, tôi muốn bạn đọc bước vào thế giới lạnh lẽo và dữ dội của thời đại dữ liệu,... (DƯƠNG BÌNH NGUYÊN)

Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)