Cửa sổ văn nghệ

"Đảo của dân ngụ cư" giành giải thưởng lớn tại Italy nhờ câu chuyện khi mơ khi thực

Thứ Hai, 12/11/2018 08:31
Giải thưởng Điện ảnh Quốc tế Efebo d’Oro vừa trao giải Phim hay nhất chuyển thể từ tác phẩm văn học theo bình chọn của ban giám khảo cho Đảo của dân ngụ cư, phim đầu tay của đạo diễn Hồng Ánh.
 
Tại lễ trao giải của Giải thưởng Điện ảnh Quốc tế Efebo d’Oro vừa diễn ra ở Palermo (Italy), Đảo của dân ngụ cư của đạo diễn Hồng Ánh, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Đỗ Phước Tiến  đã được trao Giải thưởng lớn cho Phim hay nhất chuyển thể từ tác phẩm văn học.
 
ngucu1
Đảo của dân ngụ cư được tôn vinh tại giải Efebo d’Oro

Ban giáo khảo của giải gồm đạo diễn Volker Schlondorff, nhiếp ảnh gia Letizia Battaglia, đạo diễn Daniele Cipri, nhà văn Nicoletta Vallorani và Egle Palazzolo.

“Thông qua phong cách màn đêm lãng đãng với bảng màu palette phong phú – mờ tối trong nước với bọt nước lấp lánh – phim là câu chuyện đẫm vị đam mê và ghen tuông, bạo lực và khao khát cứu chuộc, tìm kiếm sự ổn định và độc lập trong cảm xúc”, giải Efedo d’Oro bình luận về phim, nói thêm rằng Đảo của dân ngụ cư khi cụ thể, khi ẩn dụ, giống như lang thang trong bóng tối của một đêm trắng, nơi hư và thực hòa lẫn với nhau.

 
ngucu2
Đạo diễn Hồng Ánh tại lễ trao giải

Efebo d’Oro là giải thưởng điện ảnh quốc tế lần đầu được trao vào năm 1979 cho đạo diễn của một phim chuyển thể từ tác phẩm văn học. Từ năm 1983, giải cũng giới thiệu các phim truyền hình và phim tiểu luận. Giải do Trung tâm Nghiên cứu Văn chương và Điện ảnh thành phố Agriento tổ chức, đặc biệt khai thác mối liên kết khăng khít giữa điện ảnh và văn học.

Tính tới nay, Đảo của dân ngụ cư của đạo diễn Hồng Ánh đã giành được hơn 10 giải thưởng trong và ngoài nước, được khán giả hưởng ứng nhiệt liệt.
 
Nguồn: Thể thao & văn hóa (Gia Bình)
 
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)