Cửa sổ văn nghệ

Ở nhà cùng danh họa

Thứ Năm, 19/08/2021 11:27

Ở nhà cùng danh họa là sân chơi khuyến khích khám phá và cảm thụ nghệ thuật dành cho những ai yêu thích, quan tâm đến nghệ thuật, không giới hạn độ tuổi, khu vực. Cuộc thi kéo dài đến ngày 26/9/2021.

Chương trình do Mạng lưới khán giả tích cực PAN – Hanoi Grapevine và Công ty Cổ phần Sách Omega+ phối hợp tổ chức, với tổng giá trị các giải thưởng lên tới 25.000.000 VND.

Người tham gia sẽ thực hiện 1 bài viết (độ dài 1000 - 1300 từ) hoặc 1 video độ dài 2 phút nhằm chia sẻ những tìm hiểu và cảm nhận của bản thân về một danh họa mà mình yêu thích theo chủ đề của mỗi tuần. Có 6 chủ đề cho 6 tuần tương ứng với 6 danh họa: Johannes Vermeer, Claude Monet, Paul Cézanne, Katsushika Hokusai, Paul Gauguin, Vincent van Gogh.

Mỗi tuần người tham dự gửi các tác phẩm cảm thụ của mình theo danh họa chủ đề của tuần ấy. Bài viết/video (bằng Tiếng Việt) cần thể hiện rõ lí do vì sao bạn yêu thích danh họa này, với ngôn ngữ hoặc phong cách sáng tạo của riêng bạn (không có bất kì giới hạn nào về thể loại, kĩ thuật, hình thức biểu đạt của bài viết hay video; bài viết có thể kèm theo hình ảnh/hình vẽ/tư liệu minh họa).

Bài dư thi sẽ gửi đến trước 17 giờ Chủ nhật mỗi tuần thời gian cuộc thi diễn ra. Các tác phẩm tham dự sẽ được đăng trong album CUỘC THI “Ở NHÀ CÙNG DANH HỌA” trên fanpage PAN – Hanoi Grapevine. Khán giả sẽ bình chọn từ 14 giờ thứ hai đến 0 giờ ngày Chủ nhật mỗi tuần thi. Giải thưởng tuần sẽ được công bố vào Thứ Hai của tuần kế tiếp. Giải Đặc biệt và các giải thưởng khác sẽ được công bố vào ngày 28/09.

Cuộc thi bắt đầu từ 16/8 đến 26/9. Bài dự thi gửi theo địa chỉ email: audience.hanoigrapevine@gmail.com hoặc hotline: 0917540237 (Hải Yến)

Thời gian:

Cuộc thi sẽ diễn ra theo tuần (từ Thứ Hai đến Chủ Nhật) lần lượt với 06 chủ đề:
Chủ đề 1: Johannes Vermeer (16/08 – 22/08)
Chủ đề 2: Claude Monet (23/08 – 29/08)
Chủ đề 3: Paul Cézanne (30/08 – 05/09)
Chủ đề 4: Katsushika Hokusai (06/09 – 12/09)
Chủ đề 5: Paul Gauguin (13/09 – 19/09)
Chủ đề 6: Vincent Van Gogh (20/09 – 26/09)

P.V 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)

Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Sòng nhậu đầu tiên ở bãi, không bến không bờ tức giang hồ thiệt thọ, đã phết cho tôi Tàn sau Minh để hóa một Minh Tàn... (NGUYỄN TRÍ)

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)