Cửa sổ văn nghệ

Cuộc thi ảnh Kiên cường Việt Nam

Thứ Năm, 10/09/2020 14:49

Với mục đích lan tỏa những hình ảnh ấn tượng về Việt Nam kiên cường trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch COVID-19, Mạng lưới Quan hệ Công chúng Việt Nam (VNPR) phát động cuộc thi ảnh “Kiên Cường Việt Nam - Resilient Vietnam”.

Cuộc thi không giới hạn đối tượng tham gia, độ tuổi cũng như quốc tịch. Hai hạng mục giải thưởng của chương trình là “Ảnh chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp” và “Ảnh chụp bằng điện thoại”.

Về yêu cầu kỹ thuật, ảnh phải có chất lượng Full HD (độ phân giải 1920x1080) trở lên đối với ảnh tham dự hạng mục “Ảnh chụp bằng điện thoại”, trên 3.000 pixel với ảnh hạng mục “Ảnh chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp”. Mỗi bài dự thi phải có đầy đủ thông tin về tác giả, nội dung, thời gian và địa điểm chụp.

Người dự thi nộp tối thiểu 1 ảnh và tối đa 5 ảnh. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài đến hết ngày 30/9/2020, giải thưởng sẽ được công bố vào ngày 10/10 qua hình thức livestream (phát sóng trực tiếp) trên trang Facebook Fanpage của VNPR hoặc qua email của Ban tổ chức.

Ban giám khảo cuộc thi là: phóng viên ảnh Hoàng Hà, nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt và phóng viên ảnh Nguyễn Huy Khâm.

Giải thưởng dự kiến gồm 1 giải Vàng, 1 giải Bạc, 1 giải Đồng cho mỗi hạng mục giải thưởng và 1 giải Truyền cảm hứng. Tất cả giải thưởng sẽ trao bằng hình thức hiện vật với các quà tặng giá trị: 01 máy ảnh Canon EOS M6 Mark II (trị giá 28,050,000VND), 01 máy ảnh Canon EOS M200 (trị giá 15,950,000VND), điện thoại VSmart Aris và Giấy chứng nhận danh dự từ VNPR.

Vietnam Public Relations Network (VNPR) là mạng lưới những người làm nghề Quan hệ Công chúng nhằm hướng tới mục tiêu lâu dài là thành lập một tổ chức xã hội nghề nghiệp.

PV

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)