Gánh Huế trong mơ
Hôm qua mơ thấy người gánh Huế
đôi gióng níu tình giữa gió đêm
Hôm qua mơ thấy người gánh Huế
một đầu Kim Long
một Ngự Hà
gánh qua Nguyễn Du
về ngang Nguyễn Trãi
thềm rêu rớt bóng cố cung
Chi Lăng hun hút
Bao Vinh trầm mặc
sông xanh tiếng chèo khuya một vệt buồn
Ngự Hà chở trăng đi chầm chậm
Bến Nghé còn neo giấc mộng vàng
Kim Long gió quẩn vào vòm lá
ai đứng bâng khuâng
Bến Ngự trầm luân yên lặng nước
gánh Huế qua cống Thủy Quan
Câu Tứ đại cảnh nương theo gió
“Thương đoá trà, cơn gió bụi bao nỗi trần ai”
Hôm qua mơ thấy người gánh
Huế một đầu phố cũ
một đầu sông
sông rất sông
ừ thì sông
chảy đến vô cùng
sông chảy ngang trời ai gọi Huế
vọng đáy sương khuya trắng lối về
ai gánh nỗi buồn đi hộ Huế?
Có bao giờ em thôi mưa?
Có những điều buồn hơn gió
cớ gì phải vi vu
buổi sáng thành phố nhả sương
từng con đường trôi theo trí nhớ
dòng sông nhẹ như hơi thở
Có những điều buồn hơn mưa
có những điều buồn hơn nắng
buồn hơn mây
buồn nhiều hơn nơi này
dĩ nhiên buồn hơn bầu trời
xanh gì mà xanh mãi thế
đêm cũng tận cùng
Có những chiều xám xịt
cuốn mây lên đỉnh núi
có bao giờ em thôi mưa?
VNQD