Hoa súng như thầm mách
Trăng cùng đêm thao thức
Cho sớm mai lên đường
Cửa nhà bên vẫn ngỏ
Có người còn soi gương
Sương vừa mới tan khói
Thân trai đã dặm trường
Năm tháng theo mây trắng
Gió ngày về tìm hương
Vần xoay cùng nhật nguyệt
Súng tím ao làng ta
Em bây giờ thiếu phụ
Anh chậm một mùa hoa
Ngồi câu nơi khuất nẻo
Chưa được con cá nào
Hoa súng như thầm mách
Đêm nay trời đầy sao.
Trước biển
Chúng mình dựng ngôi nhà trước biển
Bão thời gian thử thách keo sơn
Sau mỗi lần mất còn bờ bãi
Từng lâu đài bằng cát vẫn xây lên
Hết chiến tranh anh trở về với biển
Những vì sao bên cửa sổ hồi sinh
Bình minh tặng phút giây lặng lẽ
Sóng vỗ về dấu nạng thương binh
Em dạy học hè đi bán mía
Gốc phi lao chẳng đủ mát em ngồi
Anh bán báo thưa dần câu chuyện cổ
Gió trở mình vọng âm điệu xa xôi
Biển thức dậy các ngôi nhà mở cửa
Có con thuyền vượt biển đêm qua
Anh chống nạng chiều chiều nghe sóng kể
Số phận bao con tàu mơ cập bến phồn hoa.
VNQD