Nhớ trung du
“Quê em miền trung du”
Bài hát ngày xưa vẫn còn rung mãi
Miền trung du em ơi có phải
Những đồi hoa sim nhuộm tím chân trời?
Những đồi sim đã có một thời
Kết gắn anh cùng đồng đội
Với hương đất nồng nàn đá sỏi
Đêm đặc công lật cỏ chui rào
Cát mịn đường làng in dấu triệu vì sao
Dấu dép cao su của đôi chân người lính
Những đôi chân ngày mai ra trận
Giữa chiến trường xa vẫn nhớ vị hương đồng
Trời Ba Vì mây ôm núi như bông
Nhớ đất Quảng Oai quân về luyện võ
Dòng Bạch Hạc phù sa màu đỏ
Như máu con tim những chiến sĩ oai hùng
Nhớ trung du rừng lá cọ mài gươm
Rầm rập quân đi lưỡi lê sáng quắc
Quân phục màu xanh lúa đồng anh mặc
Có ngôi sao trên mũ dẫn đường
Quê em trung du, rất đẹp, rất thương
Mê hoặc các anh tuổi đời mươi tám
Mê hoặc các anh suốt đời chinh chiến
Suốt một đời không quên được trung du…
VNQD