Ngút ngàn xứ Quảng
Xứ Quảng
dải đất miền Trung phơi mình trên ngực biển
phơi mình trước bão tố, gian lao
người nâng trên tay ngọn lửa thiêng
những đền tháp xứ Chiêm Thành
trong đêm dài huyền sử
trong đêm rừng thẳm Mỹ Sơn
dáng vũ nữ chập chờn hồn đất nung
dấu tích bao vương triều tàn lụi
ngọn gió huyền thoại từ thánh địa này
thổi qua mấy trăm năm loạn lạc
những làng cổ của người Chiêm xưa
ngọn gió hoang vu ngọn lửa hoang vu
cháy suốt mấy trăm năm
bên sông Thu Bồn dọc sông Vu Gia
tới sông Trường Giang
Trên cánh buồm lớn miền Trung hướng ra biển
xứ Quảng là mũi buồm chịu nhiều giông tố nhất
miền đất cổ phía đông Trường Sơn
trải rộng tới mênh mông biển xanh Nam Trung Bộ
đi qua hai cuộc trường kì kháng chiến
người ngã xuống nhiều như cát không đếm xuể
người hiến dâng mình cho đất nước nhiều như cát
không sao đếm hết
người nằm trong nghĩa trang liệt sĩ
điệp trùng bên nhau
trong điệp khúc ngàn năm không ngủ
đất nước tôi những người đi thăm thẳm dưới trời
không bao giờ khuất
cứ điệp trùng dưới đất lại điệp trùng ngàn năm trên đất
những người đi thăm thẳm dưới sao trời
ngút ngàn xứ Quảng
Xứ này dằng dặc buồn đau
xứ này ân nghĩa thương nhau ngàn đời
xứ này hạt cát mồ côi
nâng trên tay một mặt trời yêu thương
mai rồi dưới bóng hàng dương
cát là kí ức quê hương mất còn
trải bao mất mát sinh tồn
giọt cát giọt máu tâm hồn làng quê
không xa cách chẳng rời đi
cát là mẹ cát là quê hương này.
VNQD