Sách về nhà số 4

Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

Thứ Sáu, 10/07/2020 08:01

Những năm gần đây, xu hướng in lại, dịch thuật những cuốn sách của các tác giả nước ngoài viết về văn hoá, lịch sử Việt Nam gia tăng đột biến. Những sản phẩm này được chào đón nhiệt liệt, sách in ra được đông đảo mọi người quan tâm và bán rất chạy. Lí do vì sao? Đó là người Việt được tiếp cận một nguồn tư liệu mới, dưới một góc nhìn mới, tuy rằng có những lúc, những điểm còn phiến diện, áp đặt nhưng rõ ràng đây một kênh thông tin mới và thú vị, nhất là với cách nhìn của người viết là những nhà khoa học, sĩ quan tòng chinh, bác sĩ, nhà truyền giáo…

“Một chiến dịch ở Bắc Kỳ” của Charles-Édouard Hocquard (1853 - 1911) là một cuốn sách rất đặc biệt.

Điều đặc biệt thứ nhất là người viết nó là một bác sĩ quân y trực tiếp tham gia những trận đánh của quân viễn chinh Pháp ở Bắc Kỳ. Hocquard đã ghi lại tỉ mỉ cuộc hành quân cùng với những cảnh sinh hoạt của binh lính và nhân dân khi cuộc chiến diễn ra.

Điều đặc biệt thứ hai là cuốn sách có những bức tranh khắc rất chân thực và quý giá ghi lại cuộc sống của người Việt cách đây hơn một thế kỉ cũng như các thành luỹ, lâu đài, chùa miếu mà rất nhiều trong số đó đến nay không còn tồn tại nữa.

Điều đặc biệt thứ ba của cuốn sách tôi muốn nhấn mạnh là dịch giả Đinh Khắc Phách đã rất công phu khi chú giải những sai sót của tác giả và bình chú thêm những nét phong tục, văn hoá của người Việt mà phần nhiều theo thời gian đã bị lãng quên và mai một.

Một cuốn sách có những nét đặc biệt như thế chẳng phải là tác phẩm rất đáng đọc đó sao!

Nhà văn UÔNG TRIỀU

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)