Dòng chảy

Tác giả 'Đồi gió hú' và tác giả 'Lolita' sắp xuất hiện trên màn ảnh…

Thứ Bảy, 20/08/2022 06:49

Tuần qua văn chương thế giới ghi nhận rất nhiều sự kiện, từ sự ra đi của nhà văn Mĩ Nicholas Evans, cho đến di sản của Joan Didion sẽ được bán đấu giá. Thêm vào đó, hai nhà văn Emily Brontë và Vladimir Nabokov sẽ được "tái hiện" trên màn ảnh rộng với các góc nhìn khác lạ.

Phim tiểu sử hư cấu về Emily Brontë sắp sửa ra mắt

Tuần trước Warner Bros chi nhánh Anh quốc đã cho phát hành đoạn trailer của phim Emily, bộ phim được giới thiệu như là phiên bản tiểu sử bằng điện ảnh về nhà văn Emily Brontë. Được biết tác phẩm lần này có sự tham gia của Emma Mackey, kịch bản cũng như đạo diễn do nữ diễn viên Frances O'Connor đảm nhận. Được biết đây cũng là bộ phim đầu tay của cô.

Theo những tiết lộ mới nhất, bộ phim sẽ không hoàn toàn đúng với cuộc sống của Emily Brontë, vì sẽ có những thay đổi được tinh chỉnh so với những gì đã từng xảy ra. Một trong số đó là cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn, mặc cho chị hai của nhà Brontë sống độc thân suốt đời.

Bộ phim về Emily Bronte sắp tới sẽ có nhiều hư cấu so với đời thực.

O'Connor chia sẻ: “Tôi biết điều này sẽ khiến cho một số người phản ứng. Những người như sử gia hay nhà nghiên cứu về dòng họ Brontë có lẽ sẽ nói, 'Chà, điều đó không phải sự thật.'”

Ann Dinsdale, người phụ trách chính tại Bảo tàng Bronte Parsonage, nói với The Telegraph: “Chúng tôi chắc chắn rằng không có bằng chứng nào về việc bà ấy từng có một mối tình trong đời. Và do đó, bà ấy tất nhiên là chưa bao giờ kết hôn. Tôi nghĩ mọi người thích thử và đoán định theo những ấn tượng của riêng mình. Nhiều người cho rằng Đồi gió hú không thể được viết bởi một người chưa từng trải qua một mối tình nào. Nhưng thật ra bà ấy đơn độc, và dường như không thật sự hứng thú với bất cứ mối tình lãng mạn nào cả."

Bộ phim sẽ lên sóng vào tháng 10 năm nay.

Nhà văn Nicholas Evans qua đời ở tuổi 72

Trong một tuyên bố chính thức, phía đại diện của nhà văn Nicholas Evans - United Agents cho biết ông đã qua đời sau một cơn đau tim vào hôm thứ Ba (15/8). Họ cũng nói thêm: "Ông ấy đã sống một cuộc đời hạnh phúc và vui vẻ trong ngôi nhà của mình bên bờ sông Dart ở Devon".

Trong nhiều năm qua, cuốn tiểu thuyết Người dỗ ngựa xuất bản vào năm 1995 của ông đã bán được hơn 15 triệu bản trên toàn thế giới, trở thành cuốn sách bán chạy ở 20 quốc gia. Nó đã được dịch ra 40 thứ tiếng và được dựng thành phim do Robert Redford đóng vai chính, sản xuất cũng như đạo diễn.

Nicholas Evans sinh năm 1950 tại Worcestershire, Mĩ. Ông từng theo học luật tại Đại học Oxford và ban đầu là một nhà báo, làm việc cho tờ Evening Chronicle ở Newcastle. Sau đó, ông chuyển sang lĩnh vực truyền hình, sản xuất các chương trình về chính trị của Hoa Kì và Trung Đông cho chương trình thời sự hàng tuần. Năm 1982, ông bắt đầu sản xuất phim tài liệu nghệ thuật với chủ đề về các nhà văn - nghệ sĩ nổi tiếng, bao gồm David Hockney, Francis Bacon và Patricia Highsmith.

Nhà văn Nicholas Evans đã được biết đến từ sớm ở Việt Nam qua tác phẩm Người dỗ ngựa.

Cảm hứng cho cuốn Người dỗ ngựa ập đến vào năm 1993, khi ông gặp được một thợ rèn ở phía Tây Nam nước Anh, người đã nói với ông về việc chữa lành cho những chấn thương của ngựa bằng cách thì thầm với chúng.

Năm 2008, Evans và vợ, ca - nhạc sĩ Charlotte Gordon Cumming, từng bị thương nặng sau khi vô tình ăn phải nấm độc trong một chuyến đi đến Cao nguyên Scotland. Sau đó cả hai đều phải ghép thận (Evans được ghép từ con gái Lauren của mình). Trước đó, ông cũng từng bị chẩn đoán mắc ung thư da ác tính khi viết Người dỗ ngựa vào năm 1994.

Vào thời điểm đó, cuộc đấu giá bản quyền đối với cuốn sách chưa hoàn thành này của các nhà xuất bàn diễn ra vô cùng ác liệt. Cuối cùng Evans đã kiếm được 3,15 triệu USD và thêm 3 triệu USD cho bản quyền phim.

Ngoài việc viết văn, ông cũng là một nhà làm phim tài liệu từng đoạt được nhiều giải thưởng. Trong văn nghiệp của mình ông đã viết rất nhiều tác phẩm, 5 cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất có thể kể ra là: Người dỗ ngựa, The Loop, The Smoke Jumper, The Split và The Brave.

Bộ sưu tập nghệ thuật của Joan Didion sẽ được bán đấu giá

Di sản của cố tác giả đoạt giải Pulitzer Joan Didion sắp được bán đấu giá tại Phòng trưng bày Stair ở Hudson, New York. Nhà văn và nhà phê bình sinh ra ở California, người nổi tiếng với cuốn biên niên sử phản văn hóa những năm 1960, đã qua đời vào tháng 12 năm ngoái ở tuổi 87.

Với tiêu đề Một biểu tượng của nước Mĩ: Tài sản từ Bộ sưu tập của Joan Didion, buổi bán đấu giá sẽ bao gồm sách, đồ nội thất, đồ trang trí nhà cửa, các tác phẩm nghệ thuật cũng như các tài sản cá nhân khác của bà. Có những tác phẩm của Jennifer Bartlett, Ed Ruscha, Sam Francis và Richard Diebenkorn, cùng một số món quà được tặng cá nhân từ các nghệ sĩ khác.

Ngoài ra, những di sản này còn bao gồm các bức chân dung của Didion được chụp bởi các nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Annie Leibovitz, Mary Ellen Mark, Brigitte Lacombe và Julian Wasser. Hai bức ảnh về chiếc máy đánh chữ của Hermann Hesse do ca nhạc sĩ dòng rock Patti Smith tinh chỉnh cho Didion trên các âm bản cũng sẽ xuất hiện.

Cố nhà văn Joan Didion và một phần di sản của mình.

Buổi đấu giá này cũng có bàn làm việc của nhà văn, một chiếc bàn Pembroke thời Regency, các loại đồ gia truyền của gia đình và nhiều loại dụng cụ nấu nướng - Didion được cho là rất thích nấu ăn.

Bản thân Didion cũng đã từng bán các kỉ vật của mình trong chiến dịch Kickstarter cho bộ phim tài liệu năm 2017 The Center Will Not Hold, do cháu trai Griffin Dunne của bà làm đạo diễn. Trong dự án đó, các nhà tài trợ đã mua hai cặp kính râm của bà với giá 2.500 USD mỗi chiếc.

Nhà đấu giá sẽ trưng bày các di sản này bắt đầu từ ngày 4 tháng11 tại phòng trưng bày trước khi được bán vào ngày 16/ 11. Danh mục nhà đấu giá sẽ được công bố vào ngày 31 tháng 10. Những người thừa kế của Didion dự định quyên góp số tiền bán được cho tổ chức từ thiện sẽ mang tên bà sau này.

Văn hào Nga Nabokov sẽ xuất hiện trên màn ảnh rộng

Theo một thông báo của hãng AMC trong tuần này rằng, nữ diễn viên Canada từng đoạt giải Emmy Tatiana Maslany sẽ đóng vai chính cũng như điều hành sản xuất tác phẩm Invitation To A Bonfire (tạm dịch: Lời mời đến với Lửa mừng). Được biết đây là bộ phim kinh dị - tâm lí dựa trên tiểu thuyết cùng tên xuất bản vào năm 2018 của Adrienne Celt.

Lần đầu tiên độc giả sẽ thấy chân dung nhà văn Vladimir Nabokov và người vợ Vera trên màn ảnh rộng.

Tác phẩm kể về một người tị nạn trẻ tuổi gốc Liên Xô đến New Jersey vào những năm 1930, mà không hề biết mình sẽ bị cuốn vào một mối tình tay ba chết người với tiểu thuyết gia bí ẩn người Nga Leo Orlov và người vợ quyến rũ Vera của anh ta. Theo những độc giả cũng như khán giả quan tâm, tuy không được đề cập rõ nhưng nhiều người cho rằng nhân vật này được tạo ra dựa trên nhà văn Vladimir Nabokov.

Trong bộ phim này, Maslany sẽ đóng vai Vera - người vợ, biên tập viên, dịch giả, nàng thơ, vệ sĩ, tài xế riêng cũng như là người bảo trợ toàn diện cho Orlov. Nam diễn viên Đan Mạch Pilou Asbæk (người từng nổi tiếng với series phim Trò chơi vương quyền) đã được chọn vào vai Nabokov.

Như vậy đây sẽ là lần đầu tiên vị văn hào người Nga xuất hiện trên màn ảnh rộng. Mối quan hệ giữa Nabokov cũng như Vera sẽ được tái hiện giữa những mưu mô cũng như quyến luyến của một cặp tình nhân trẻ, chứ không phải là những ấn tượng ở tuổi già lão mà ta nhìn thấy qua các chân dung của Nabokov có phần quen thuộc.

THUẬN NGÔ Dịch từ nhiều nguồn

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)