Dòng chảy

5 hoạ sĩ cùng kể chuyện cảnh quan Hà Nội

Thứ Sáu, 07/08/2026 08:38

'Nhịp điệu cảnh quan', triển lãm của 5 hoạ sĩ sẽ khai mạc ngày 08/08/2026, tại số 8 ngõ Thi Sách, Hà Nội. Triển lãm quy tụ hơn 30 tác phẩm sơn mài cùng các tác phẩm acrylic của các họa sĩ Đậu Quang Anh, Trần Đình Bình, Chu Viết Cường, Vũ Đức Hiếu (Hiếu Mường) và Trịnh Vũ Hiếu. Sự kiện hi vọng sẽ mở ra một không gian đối thoại về cảnh quan, kí ức và bản sắc văn hóa đương đại.

Nhịp điệu cảnh quan là thứ được gọi tên từ những điểm chung của 5 hoạ sĩ tham dự triển lãm. Để vẽ tranh phong cảnh có được nhịp điệu, điều tưởng như chuyện đương nhiên nhưng lại không hề dễ. Hoạ sĩ vẽ phong cảnh có được nhịp điệu riêng, xem như đã đi được nửa quãng đường chinh phục người xem. Nhịp điệu là sự lặp lại có chủ đích về tổng thể thị giác, với các giai điệu về bảng màu, nhạc tính, về đường nét, thi vị về bố cục, nhất quán về ý tưởng… nhằm tạo cảm xúc liền mạch, có thể giúp người xem hình dung và dự đoán tiết tấu, câu chuyện. 5 hoạ sĩ tham gia triển lãm đã làm được điều đó để cùng nhau kể một câu chuyện về đô thị, trong đó mỗi hoạ sĩ là một nhịp điệu.

Nhịp điệu của Đậu Quang Anh là những kí ức về cảnh quan, nơi đang bắc cầu giữa nghệ thuật biểu hình với bán trừu tượng, tân trừu trượng và cả trừu trượng trữ tình. Mạch phố Hà Nội được Đậu Quang Anh dùng các bộ lọc này để loại suy và gìn giữ lại những điều thật biểu trưng, thật rung động. Tâm trạng trong tranh của anh giống như người đi xa nhớ về Hà Nội, với những nét chấm phá xa gần, lúc mờ lúc tỏ, đầy xao xuyến.

Nhịp điệu của Trần Đình Bình như là một quãng nghỉ của mắt nhìn, nơi người xem có đủ thời gian tĩnh để dừng lại và sắp xếp hiện thực cảnh quan từ nhà xưởng đến công trình kiến trúc, từ nhà riêng đến các di sản, từ lộng lẫy đến phôi pha. Sự luân chuyển giữa các mùa, sự tuôn chảy của kỉ niệm đã được họa sĩ ý vị thể hiện, để nhìn thấy các góc đô thị biến đổi của cảnh quan theo từng khoảnh khắc.

Cùng cách tiếp cận như Trần Đình Bình, nhưng Chu Viết Cường rẽ sang một hướng khác, đi vào các nhịp điệu của cuộc sống thường nhật, với một chút hương đồng gió nội còn sót lại, đang bao bọc Hà Nội. Nếu tranh Đậu Quang Anh có tính hoài niệm, thì tranh Chu Viết Cường đang tạo ra kí ức, nơi cảnh quan được nắm bắt ở hiện tại sẽ sớm thành hoài niệm ở tương lai gần, vì tốc độ đô thị hóa và hiện đại hóa đang diễn ra như vũ bão.

Nếu 3 họa sĩ vừa kể trên tiếp cận “phần dương” - tạm gọi vậy - của cảnh quan, thì 2 họa sĩ còn lại có cách tiếp cận khác. Vũ Đức Hiếu (Hiếu Mường) đi vào bóng mờ của cảnh quan - tạm gọi là “phần âm” - nơi ánh sáng tiết chế tạo được độ chuyển để hiện thực đi từ biểu hình dần sang trừu tượng. Những hoàng hôn phố thị, những chạng vạng đầy bâng khuâng của phong cảnh Bắc bộ được nhấn nhá với cảm giác tò mò, hồi hộp. Nếu Chu Viết Cường có thế mạnh trong việc diễn đạt sự dạt dào của đời sống, thì Vũ Đức Hiếu lại mạnh về sự thâm trầm cùng đôi chút bí ẩn.

Cảnh quan của Trịnh Vũ Hiếu chính là phần cảm thức phổ biến trong đời sống ở Bắc bộ, nơi mà hoa cúc, hoa sen, chim phượng, đồ gốm cổ, tượng Phật… đã thành nhịp cầu giữa “phần dương” và “phần âm”. Chúng đã trở thành các biểu hiệu để nhận diện về bản sắc Hà Nội, về phần đời sống ở bên trong - một cảnh quan của nội giới.

5 họa sĩ đã cùng nhau kể được câu chuyện về cảnh quan Hà Nội và các vùng phụ cận, có nhịp điệu khoan thai, có nhịp điệu rộn ràng, có nhịp điệu trầm lắng, có nhịp điệu gợi mở... Họ đã cùng nhau mang đến một diện mạo cảnh quan giàu chất thơ, vừa quen vừa lạ, vừa cổ điển vừa tân thời, như đời sống nó vốn là.

Một số tác phẩm tham dự triển lãm:

Tác phẩm "Khúc hoài niệm" của hoạ sĩ Đậu Quang Anh.
Tác phẩm "Vầng dương kí ức" của hoạ sĩ Đậu Quang Anh.
Tác phẩm "Chốn bình yên" của hoạ sĩ Đậu Quang Anh.
Tác phẩm "Ẩn" của hoạ sĩ Hiếu Mường.
Tác phẩm "Cổng xưa 1" của hoạ sĩ Trần Đình Bình.
Tác phẩm "Cổng xửa 3" của hoạ sĩ Trần Đình Bình.

Tác phẩm "Tự hiện" của hoạ sĩ Trịnh Vũ Hiếu.
Tác phẩm "Nắng thu" của hoạ sĩ Chu Viết Cường.
Tác phẩm "Bình yên 1" của hoạ sĩ Chu Viết Cường.
Tác phẩm "Phố 1" của hoạ sĩ Chu Viết Cường.
Tác phẩm "Bên trong" của hoạ sĩ Hiếu Mường.
Tác phẩm "Bình yên 3" của hoạ sĩ Chu Viết Cường.

Ảnh từ Ban tổ chức.

PV

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Từ những đường dây lừa đảo xuyên biên giới, từ những căn phòng trọ ám mùi dây thừng và điện thoại bị tắt nguồn…, tôi muốn bạn đọc bước vào thế giới lạnh lẽo và dữ dội của thời đại dữ liệu,... (DƯƠNG BÌNH NGUYÊN)

Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)