Bên hố bom
Nhà tôi gần hố bom của những năm chiến tranh ác liệt
tuổi thơ anh chị tôi in dấu những chân đồi
hái mua, nhặt củi
nhớ ngày Mĩ trút bom xé toạc bầu trời miền Bắc
mẹ gánh cuộc sống dở dang chạy vào địa đạo
đôi quang gánh cả tôi gánh cả căm hờn...
Bom khoét đau thương vào lòng đất
trên miệng hố mọc lên cây gạo
tôi lớn dần hoa độ chín đỏ cây
mẹ gánh tháng ba đi chợ bán
con đường chiều mỏng như chiếc áo nâu chạng vạng
hoa gạo tươi màu máu ngóng ai về
Tháng ba
hoa rụng mùi quê
một nửa lấp hố bom vào quá khứ
những mầm xuân ngậm từng hơi thở
bông gạo rụng đỏ trên bờ tưởng niệm ngày xưa
Quê tôi những ngôi nhà vẫn dựng quanh hố bom
để thắp những ngọn đèn
VNQD