Sinh năm 1955
Quê quán: Cẩm Thủy, Thanh Hóa
Dân tộc Mường
Đại tá quân đội đã nghỉ hưu
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Đã xuất bản:
Gom lại ngày xưa, Nxb Thanh Hóa, 2020.
Rêu sương Cẩm Thủy, Nxb Hội Nhà văn, 2021.
Làng Gầm định dạng thu, Nxb Hội Nhà văn, 2022.
“Tôi coi thơ như một tri kỉ – người bạn luôn biết đánh thức những hoài niệm và kí ức. Có lẽ, nếu không có thơ, tôi đã dễ dàng đánh rơi chúng. Trong thơ, luôn ẩn náu những cảm xúc, những sáng tạo, những tia sáng và mầm xanh của tâm hồn. Tôi muốn đi tìm chúng bằng trái tim, bằng trí tuệ và bằng một tình yêu ngôn từ lặng lẽ.”
Làng
Rạ rơm tan vào đất
lưỡi hái chưa kịp cất dại sàn
đói đã nhìn đáy bồ thóc
cột cái trăn trở giấc dài
Điếu cày rít mây khuya
bên bếp mẹ lùi lũi gạt tro
bữa qua bữa lặn
khóe mắt cay rịn một dòng xa…
Bản mường xưa thiếu cơm lạt muối
ánh ngày chưa rạng
hát bài hát ngọc vàng
vườn nhà
chim sẻ cắp cọng rơm treo ngọn cau làm tổ
bước chân chạm bóng mình run rẩy
Bát cơm mới cho cha cho mẹ
bản mường nghe trẻ lớn lên
khói bình thản bay cùng mơ khát
ngày mai lóng đen mắt mới
cây lúa căng xanh cuối trời...
Bóng cò
Mẹ sinh các anh ở thượng nguồn
sông Mã nắn bài ru quây tròn sóng nước
làng ngủ bên đá
chân in bóng cò mùa đông
Phố huyện chợ phiên
phà còn chật tiếng người tất bật
tháng mấy lượt mẹ đội sương chờ đợi
xộc xệch gánh gồng mớ giắt, đòng đong
chín miệng ăn
đời mẹ võng chùng...
Ngày anh Năm theo đuốc sáng gọi mời
màu áo lính như cườm găm mắt mẹ
Bến Cửa Hà sáng nay bom Mĩ dội
ngậm ngùi giữa Eo Lê, Cầu Ngán
mẹ lưng còng vấp khói chiều nghiêng...
Các anh đi lâu
cái tuổi già mòn mỏi
mẹ về bên lũng núi sâu
đâu biết danh xưng:
- Mẹ Việt Nam anh hùng!
Thủy Phù
Huế dầm buồn
chóp nón cùng người đội mưa
mấy mươi năm se thắt nỗi niềm
ai còn, ai đã đi xa?
Đêm em dẫn đường vây bốt giặc
khói súng còn nén chìm sau bóng trăng
gấp về Nông - Truồi nhận lệnh hành quân
chỉ đôi lời gửi nhắn “em Thủy Phù, eng ơi!”
Đây Lăng Cô biệt tin nhau
lợp bóng dừa gợn ngày tháng ấy
Phá Tam Giang khói sương vẽ nét ngậm chiều
tình người rền khúc
Nam ai vọng hồn thuở tiền nhân mở đất
những chàng trai tuổi đôi mươi mười tám
vượt sông Hồng, sông Mã, sông Lam...
về quê em thiêm thiếp hào sâu
vọng vợi thời gian ai còn ai mất?
Tản bộ nội ô mênh mang mường tượng
vượt ngã ba lần theo Thủy Phù
mưa lăn nhòe kính lão
ướt lặng bước chân tôi.
VNQD