Ống kính nhà văn

Màu xanh nơi đảo xa

Thứ Hai, 24/07/2023 10:52

Trường Sa, vùng đất địa đầu nắng nhuộm da người, gió mặn cháy lá cây xanh. Dù ở nơi đảo xa trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nhưng dưới bàn tay nâng niu chăm sóc của cán bộ chiến sĩ và bà con nơi phên giậu Tổ quốc, từng khóm cây bụi cỏ vẫn reo vui, đơm hoa kết trái thể hiện sức sống mãnh liệt như cuộc sống và con người nơi đây. Sức sống đó như thể hiện tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm vượt gian khó giữ cho mỗi tấc đất, hòn đảo giữa biển khơi ngày càng thêm sức sống mới, đủ đầy và mạnh mẽ hơn.

Mỗi cây hoa rực rỡ sắc màu, những vườn rau xanh mướt lá và mỗi giàn quả buông trái góp phần quan trọng bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho quân, dân nơi đảo xa.
Cổng vào Đảo Sinh Tồn Đông xanh rợp bóng mát.
Chậu hoa sứ nơi Đảo Đá Thị được các chiến sĩ chăm sóc rực rỡ để chào đón đoàn tham quan.
Tại Đảo Sơn Ca, rất nhiều "chiến sĩ bốn chân" cùng hiện diện giữ đảo với các chú bộ đội.
Ở những nơi tưởng chừng khô cằn nhưng bằng sự chăm sóc tỉ mẩn của các chiến sĩ, những giàn bầu vẫn sai trĩu quả. 
Cây chanh xanh tốt trên Đảo Len Đao.
Nhìn từ xa Đảo Núi Le A nằm mênh mông giữa sóng nước.
Ít ai nghĩ ở đây, bên trong lại có những khoảng không phủ mướt màu xanh.
Vườn mùng tơi được các chiến sĩ chăm sóc kĩ lưỡng, các lá của cây cũng phát triển đến một kích cỡ “khủng” hơn cả trên đất liền.
Cây ớt “khổng lồ” ở Đảo Tiên Nữ được các cán bộ, chiến sĩ nâng niu, chăm sóc mỗi ngày.
Ngôi chùa trên Đảo Sinh Tồn Đông rợp bóng mát của cây bàng vuông và các loại cây xanh khác. 
Bản tin đơn vị trên Đảo Sinh Tồn Đông được cán bộ chiến sĩ chăm chú theo dõi hằng ngày.
Cán bộ, chiến sĩ Đảo Trường Sa vui văn nghệ bên cột mốc chủ quyền.
Niềm vui của thầy và trò Trường Tiểu học xã Song Tử Tây khi được đón khách ra thăm đảo

Tổ chức trang: VŨ THÀNH DUY
Thực hiện: QUANG TIẾN

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Sòng nhậu đầu tiên ở bãi, không bến không bờ tức giang hồ thiệt thọ, đã phết cho tôi Tàn sau Minh để hóa một Minh Tàn... (NGUYỄN TRÍ)

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)