Tết lính nơi đảo xa

Chủ Nhật, 15/01/2023 19:31

Khi những con sóng trên biển Đông Bắc xô nhau tung những bọt nước li ti trong suốt bắt nắng xuân lấp loá quanh mỗi hòn đảo nhỏ cũng là lúc các chiến sĩ đóng quân nơi đảo xa tất bật chuẩn bị cho một cái tết lính. Dù cách xa đất liền, nhưng tết nơi đảo xa vẫn đủ đầy phong vị cổ truyền dân tộc. Theo chân những người lính Lữ đoàn 170 Hải quân làm nhiệm vụ trên biển,  PV VNQĐ Online đã ghi nhận không khí đón xuân ở một số điểm đặc biệt trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. 

Đảo Trần là địa điểm chỉ cách đường phân giới Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc 10 hải lí. Đây luôn được xem là tiền đồn Tổ quốc trên biển Đông Bắc. Những ngày cuối năm cờ đỏ tung bay nơi cầu cảng như đón chào một mùa xuân mới. 
Trên đỉnh cao 250 mét của đảo, sắc lá như cũng ngả màu cờ. 
Thật bất ngờ khi bắt gặp nơi đỉnh cao mù sương ấy cây khế trĩu quả, thân thương như một biểu tượng về quê hương. 
Ngay cạnh đó là những cây quýt đỏ rọi chói ngời trong cái gắt gao của khí hậu nơi đây. 
Làn mưa xuân nhẹ bay như phủ mát hơi xuân khắp khoảng trời Đông Bắc. 
Và những chồi non đã kịp hé mở. 
Các đơn vị bộ đội đứng chân trên hòn đảo cực Bắc đã sẵn sàng cho một cái tết. Ảnh: Phòng đón xuân của Trạm ra đa 480, Tiểu đoàn 151, Vùng 1 Hải quân. 
Những món quà từ đất liền. Ảnh: Chuẩn Đô đốc, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân Nguyễn Viết Khánh tặng quà tết cho Đồn Biên phòng Đảo Trần trước dịp Tết Quý Mão 2023.
Những hoạt động vui tết đón xuân được tổ chức, quy tụ bộ đội và nhân dân trên đảo trong không khí vui tươi, ấm áp. 
Các chiến sĩ Tiểu đoàn công binh 881 Hải quân mới ra đảo Trần làm nhiệm vụ và sẽ ăn tết trên đảo với tinh thần lạc quan và sức trẻ. 
Đường lên với các chiến sĩ kíp chiến đấu Trạm ra đa 480. 
Mắt thần canh biển Đông Bắc. 
Những loại rau gia vị được trồng trên đảo một cách sáng tạo. 
Chờ đón một năm mới!
Những vệt sóng mùa xuân trên mặt biển Đông Bắc được vẽ bởi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 có nhiệm vụ quản lí, bảo vệ vùng biển này. 
Trên đảo Trà Bản, không khí đón tết Quý Mão diễn ra tất bật với các công việc bếp núc được những "anh nuôi kiêm nhiệm" của Trạm ra đa 485, Tiểu đoàn 151, Vùng 1 Hải quân thực hiện thuần thục. 
Trong khi đó, tại phòng đón xuân công việc lại đòi hỏi sự khéo léo. 
Mâm ngũ quả đã hoàn tất dưới tấm ảnh Bác Hồ trang trọng.
Sau khi tổ mổ lợn pha xong thịt thì tổ gói bánh chưng đã có nhân để hoàn thiện những chiếc bánh không thể thiếu trong ngày tết cổ truyền của dân tộc. 
Ở khu A, cách trung tâm Trạm 485 2 tiếng leo núi, kíp trực sẵn sàng chiến đấu của đơn vị vẫn làm nhiệm vụ trực chiến. 
Ở điểm cao 450 mét, nơi đây bao trọn cả khoảng trời mùa xuân trên Vịnh Bái Tử Long. 
Cánh sóng canh biển Đông Bắc. 
Nếu như đảo Trần có quýt thì trên đỉnh cao đảo Trà Bản lại có cây chanh rất sai quả đang vào độ chín.
Cán bộ chiến sĩ Trạm 485 thu hái chanh phục vụ bộ đội ăn tết. 
Câu khẩu hiệu quen thuộc với những người lính ra đa hải quân. 
Cùng với họ là những người lính hải quân ở các chuyên ngành khác. Ảnh: Tổ lái tàu 285 của Lữ đoàn 170, BTL Vùng 1 Hải quân làm nhiệm vụ trên biển.
Tổ quốc từ hướng biển. 
Những chuyến tàu cập cảng như đem niềm vui từ đất liền ra với đảo. 
Các chiến sĩ làm nhiệm vụ neo tàu vào cầu cảng. 
Thượng tá Phùng Thế Đông, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 170 trong chuyến làm nhiệm vụ trên biển Đông Bắc trước thềm xuân Quý Mão. Anh cho biết, trong dịp tết đơn vị luôn đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu cũng như thực hiện những chỉ lệnh của cấp trên. 

THIỆN NGUYỄN thực hiện

VNQD
Thống kê