Nỗ lực đồng hành cùng nhân dân trong những ngày mưa lũ

Thứ Hai, 01/12/2025 15:43

  

“Những bao thóc vừa thu hoạch đã bị mốc trắng và mọc mầm, chiếc tivi, chiếc tủ lạnh - đồ vật có giá trị nhất bám đầy bùn đất đặc quánh được các chiến sĩ đưa xuống từ những tấm xà gồ, nơi cao nhất trong nhà…, cụ ông hơn 80 tuổi thảng thốt bật khóc ngay trong vòng tay tôi vì tất cả những nỗ lực cứu tài sản có giá trị nhất của gia đình đã thất bại, lũ dữ quét qua, họ trắng tay… Những khoảnh khắc ấy đã khiến tim tôi quặn thắt. Sự tuyệt vọng, hoang mang của một người đàn ông đã đi qua đủ những hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời đã tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của tôi cùng tất cả những người chứng kiến. Và đó chính là động lực thôi thúc tôi cùng đồng đội phải quyết tâm nỗ lực nhiều hơn nữa trong hành trình cùng bà con khắc phục hậu quả, vực dậy cuộc sống sau thiên tai”.

Cuộc trò chuyện của tôi và Thượng tá Hoàng Hải - Phó Chính uỷ Trung đoàn 940 (Trường Sĩ quan Không quân) bắt đầu bằng một câu chuyện thật buồn… Đã hơn 10 ngày kể từ khi cơn lũ lịch sử tràn tới các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, nhấn chìm hàng chục ngàn ngôi nhà, cuốn trôi hàng triệu vật nuôi và tài sản có giá trị, khiến nhiều người tử vong, mất tích… cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 940 vẫn đang hối hả với những công việc hỗ trợ đồng bào vùng lũ sau khi nước rút. Mặc dù là ngày cuối tuần, nhưng anh vẫn cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn thực hiện chuyến công tác đến với bà con xã Phú Hoà 1, tỉnh Đắk Lắk: “Hôm nay, chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân dọn dẹp vệ sinh trường học, trạm y tế, đồng thời gửi tới bà con 200 chiếc chăn ấm cùng nhiều nhu yếu phẩm cần thiết. Hiện nay cuộc sống của bà con còn nhiều bộn bề, thiếu thốn… rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền và sự chung tay sẻ chia của toàn xã hội.”

Thượng tá Hoàng Hải cùng đoàn công tác Trung đoàn 940 cấp phát cơm cho nhân dân vủng lũ. 

Đến giờ anh Hải vẫn không thể quên ngày 19/11 định mệnh. Sau mấy ngày mưa, thuỷ điện sông Ba Hạ xả lũ, nước tràn về các xã, phường tỉnh Đắk Lắk với tốc độ nhanh chưa từng có. Tất cả điện, nước bị cắt, sóng điện thoại di động hầu như không có, mạng điện thoại quân sự chập chờn… Trung đoàn 940 đóng quân trên địa bàn phường Tuy Hoà tiếp giáp với các vùng rốn lũ như xã Hoà Thịnh, Hoà Xuân, Hoà Trị… Ngay đêm 19, khi nhận được lời đề nghị cứu giúp, đơn vị đã cử đoàn công tác có mặt kịp thời tại những điểm ngập sâu của phường Tuy Hoà, trong dòng nước lũ lạnh buốt, đục ngầu, chỉ với ánh sáng yếu ớt của những chiếc đèn pin, cán bộ, chiến sĩ đơn vị khẩn trương lội tới từng ngõ phố, cõng người già và trẻ em đến khu vực có xe của đơn vị, sơ tán dân đến vị trí an toàn. Sáng 20/11, khi nhận được tin nhiều xe cứu thương của bệnh viện Đông Hoà mắc kẹt tại những vùng nước ngập sâu. Ngay lập tức, 1 chiếc xe Kamaz của đơn vị được điều động đến trực tại khu vực này để hỗ trợ chuyên chở bệnh nhân về bệnh viện cấp cứu và điều trị kịp thời. Tình hình lũ dâng ngày càng cao và nhanh, nhiều xe tải, xe khách, xe con từ TP. Hồ Chí Minh về phía Bắc đã bị kẹt trong những đoạn đường ngập sâu, nước xoáy, đơn vị đã tạo điều kiện để gần 100 người dân đang lưu thông trên đường được vào ăn, ở lánh nạn tại đơn vị. Mặc dù thông tin liên lạc liên tục bị gián đoạn, nhưng Trung đoàn đã nỗ lực nắm bắt tình hình, họp bàn triển khai phương pháp ứng cứu bà con, đồng thời toàn đơn vị ở mức báo động cao nhất trong trận chiến cùng nhân dân chống giặc thiên tai. Ngay khi có chủ trương và chỉ đạo của cấp trên, Thượng tá Hoàng Hải đã chỉ đạo cơ quan Chính trị chính thức ra thông báo kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, hậu phương, gia đình quân nhân và các mạnh thường quân huy động tập trung nhu yếu phẩm, thực phẩm, quần áo, đồ dùng cá nhân, để Trung đoàn sẵn sàng cứu trợ bà con bằng cả đường không và đường bộ.

Thượng tá Hoàng Hải trong những ngày sát cánh cùng bà con vùng lũ.

Sau đó, liên tục từ ngày 20 đến 24/11 đơn vị tổ chức nhiều tổ tiếp nhận nhu yếu phẩm của các cơ quan, tổ chức, các mạnh thường quân gửi tới bà con. Cùng với cán bộ, chỉ huy Trung đoàn, Thượng tá Hoàng Hải đã điều hành và thực hiện khẩn trương các công việc phân loại, đóng gói các mặt hàng nhu yếu phẩm. Bên cạnh việc bốc xếp gần 20 tấn hàng cứu trợ nhân dân bằng đường không, Trung đoàn còn đẩy mạnh công tác cứu trợ mặt đất. Anh Hải trực tiếp lội qua những đoạn đường ngập đầy rác thải, xác vật nuôi đến tận các thôn, xã bị ngập nặng, người dân nhiều ngày bị cô lập, chịu cảnh đói, rét như để nắm bắt nhu cầu và số lượng nhu yếu phẩm ở từng khu vực các phường Đông Hoà, Phú Yên, Tuy Hoà, Hiệp Hoà, Phú Hoà 2, Bình Kiến và các xã Hoà Thịnh, Hoà Xuân, Đồng Xuân, Tuy An Đông… thuộc tỉnh Đắk Lắk. Anh cùng cán bộ, chiến sĩ tổ chức hàng trăm chuyến xe trở hàng trăm tấn hành hoá, nhu yếu phẩm, thuốc men; hàng ngàn suất ăn cứu trợ kịp thời bà con vùng lũ trong những thời khắc khó khăn, hiểm nguy nhất. Ngày nào về tới đơn vị cũng đã gần nửa đêm, nhưng anh vẫn tiếp tục thức xuyên đêm cùng cán bộ, chiến sĩ đóng gói và bốc, xếp nhu yếu phẩm, sẵn sàng cho công tác cứu trợ bà con được triển khai sớm, hiệu quả nhất vào ngày hôm sau.

Thượng tá Hoàng Hải tâm sự: Trong quá trình cứu trợ bà con, anh và đồng đội đã nhận được sự chung tay giúp đỡ to lớn của các đơn vị bạn, chính quyền địa phương, các tổ chức, các mạnh thường quân và đặc biệt là sự động viên thường xuyên của người bạn đời là chị Phạm Thái Hoà, Nhân viên Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Đắk Lắk. Mặc dù trong những ngày mưa lũ, chị rất bận rộn với việc tiếp nhận, cấp phát thuốc cho bà con; phun khử khuẩn môi trường, phòng chống dịch bệnh; xét nghiệm mẫu nước… ở rất nhiều địa phương sau lũ, nhưng chị luôn cố gắng chu toàn việc nhà để anh yên tâm, nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác hỗ trợ bà con. Và điều khiến anh ấm lòng hơn cả là khi chứng kiến sự trưởng thành, biết yêu thương, san sẻ với cộng đồng của cậu con trai lớn Hoàng Vũ khi con nhiệt tình tham gia cùng tổ chức đoàn thanh niên địa phương đóng gói, vận chuyển hàng cứu trợ bà con trong suốt những ngày đỉnh lũ.

Đó chính là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh để Thượng tá Hoàng Hải cùng cán bộ, chiến sĩ trong toàn Trung đoàn 940 tiếp tục nỗ lực trên chặng đường hỗ trợ nhân dân tái thiết cuộc sống sau lũ. Bởi với anh và đồng đội, sự bình yên, ấm no của bà con luôn là điều ưu tiên và được đặt lên hàng đầu.

BÍCH PHƯỢNG 

VNQD
Thống kê