Năm 2025, Tạp chí Văn nghệ Quân đội tiếp tục khẳng định vai trò của mình khi hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn. Từ việc duy trì chất lượng các số tạp chí thường kỳ, xuất bản Đặc san Văn hóa Quân sự đến việc giữ vững sự ổn định của Văn nghệ Quân đội điện tử, Tạp chí đã chứng minh một sức sống bền bỉ, cởi mở nhưng luôn giữ đúng tôn chỉ, mục đích.
Ngày 5/2, tại địa chỉ Nhà số 4 quen thuộc, Văn nghệ Quân đội tổ chức buổi gặp mặt thân tình với các cộng tác viên, trao tặng thưởng năm 2025 và ghi dấu cho một hành trình sáng tạo mới đầy hứa hẹn: Cuộc thi Thơ và Kí năm 2026.

Các thế hệ của Nhà số 4 chụp ảnh cùng các cộng tác viên
Đến dự có đại diện Vụ Văn hóa Văn nghệ (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT&DL), Cục Chính trị, Cục Tuyên huấn (TCCT), về phía Hội Nhà văn, có nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, (HNVVN), nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch HNVVN, nhà thơ Hữu Thỉnh, Nguyên Chủ tịch HNVVN. Cùng với đó là đông đảo cộng tác viên thân thiết của Văn nghệ Quân đội trong nhiều năm qua.
Vinh danh những giá trị tận hiến và lan tỏa đức hy sinh
Trong bài phát biểu khai mạc của Đại tá, Tổng biên tập Nguyễn Bình Phương nhấn mạnh rằng, thành công của tờ báo hôm nay dựa trên sự chỉ đạo sát sao của Tổng cục Chính trị và đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt thành của hệ thống cộng tác viên cả nước. Đó là những nhà văn, nhà thơ đã không quản ngại tham gia các trại sáng tác, những chuyến đi thực tế đến tận biên cương, hải đảo để lấy tư liệu, để sống cùng bộ đội và viết nên những trang bản thảo nóng hổi hơi thở đời sống.
Văn nghệ Quân đội đang tiến đến một số cột mốc quan trọng. Đấy là chúng tôi sẽ tiến tới kỷ niệm 70 năm ngày tạp chí ra số đầu tiên. Thực chất thì tiền thân của Văn nghệ Quân đội từ những năm 48, 49 đã có mặt với tờ Sinh hoạt Văn nghệ, sau đó chuyển thành tờ Báo Văn nghệ Quân đội vào tháng 1 năm 1957 dưới sự quyết định của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Và đó là ngày truyền thống của chúng tôi.
Trong suốt gần 70 năm ra đời và phát triển, Văn nghệ Quân đội đã sát cánh với người lính trong tất cả các sự kiện. Chúng ta cũng biết thế kỷ 20, người Việt đi qua bốn cuộc chiến tranh lớn, xương máu đổ ra không biết bao nhiêu mà kể. Và có thể khẳng định rằng thế kỷ 20, sự quả cảm, sự dũng mãnh của người Việt được đúc kết lại trong một nhân vật bình dị nhưng hết sức cao cả, đó là hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ.
Và văn học với chức năng của mình, thông qua những sáng tác đăng tải trên Văn nghệ Quân đội trong gần 70 năm qua, hình ảnh người lính đã trở thành một biểu tượng cao đẹp và đấy là thành công lớn nhất của Văn nghệ Quân đội. Và chính thành công ấy cùng với chất lượng các tác phẩm đã làm nên thương hiệu cho Văn nghệ Quân đội và chúng tôi có ý thức phải giữ gìn”.

Đại tá, Tổng biên tập Nguyễn Bình Phương
Chia sẻ về khía cạnh này, nhà thơ Hữu Thỉnh cho rằng, đối với những người cầm bút, số 4 Lý Nam Đế không đơn thuần là một địa chỉ hành chính. Trong tâm tưởng của ông, người đã có 10 năm sống và làm việc tại đây trước khi về Hội Nhà văn, cuộc gặp mặt này giống như sự trở về của “một đứa con trở lại bóng mát của nhà cũ”. Ông gọi Văn nghệ Quân đội là một “Thánh đường” - nơi mà từ những năm thập niên 60, 70, 80 của thế kỷ trước đã cùng với Hội Nhà văn Việt Nam và Viện Văn học tạo thành ba trung tâm văn hóa lớn nhất Thủ đô. Với nhà thơ Hữu Thỉnh, mỗi viên gạch, mỗi góc cầu thang của ngôi nhà này đều thấm đẫm kỷ niệm của một thế hệ nhà văn chống Mỹ cứu nước, nơi quần tụ và phát hiện ra những tài năng lớn cho văn học nước nhà. Hình ảnh ngôi nhà “cao vòi vọi” trong mắt một người đạp xe qua đường Lý Nam Đế năm xưa nay đã trở thành nơi trú ngụ của những tâm hồn tận hiến cho dòng chảy văn học cách mạng.
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng, tạp chí Văn nghệ Quân đội là viên gạch đầu tiên đưa ông đến với sự nghiệp văn chương nên ông luôn trân trọng và giữ gìn những “dấu tích” dù là nhỏ nhất như thông báo bài được đăng trên Văn nghệ Quân đội hay tự tay đặt những số báo hiện nay để đọc.
Những cộng tác viên tề tựu trong buổi gặp mặt ấm cúng, chân tình cũng chia sẻ những kỉ niệm, những bài viết mà họ lần đầu được đăng trên tạp chí. Văn nghệ Quân đội luôn trân quý những tình cảm của mọi người dành tặng cũng như “mong rằng những tác phẩm chất lượng sẽ luôn được gửi gắm đến Văn nghệ Quân đội để chúng tôi có dịp đăng tải, lan tỏa tới độc giả trong cả nước”.

Trao tặng thưởng 2025 cho các tác giả
Khởi đầu mới kết nối quá khứ và tương lai
Một trong những điểm nhấn xúc động nhất của buổi gặp mặt là Lễ trao Tặng thưởng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc trong năm 2025. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực lao động tâm huyết, miệt mài và đôi khi là đơn độc trong sáng tạo. 07 tác giả được vinh danh là minh chứng rõ nét cho sự kết nối giữa Văn nghệ Quân đội và những cây bút tận tâm, hết mình để làm nên cái chung là những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị.
Đại tá Nguyễn Bình Phương chia sẻ về cuộc thi hướng tới Ngày truyền thống của Tạp chí: “Chúng tôi nghĩ rằng văn học với chức năng của mình, cần phải viết và phản ánh về những điều đấy. Không phải để tôn vinh, để tụng ca mà viết để chúng ta lan tỏa vẻ đẹp tận hiến, vẻ đẹp vì cộng đồng của người Việt với người Việt trong ngày hôm nay. Và đấy chính là lí do để Văn nghệ Quân đội chúng tôi quyết định tổ chức cuộc thi văn học viết về đề tài "Người chiến sĩ ngày hôm nay" ở thể loại bút kí và thơ. Và cuộc thi được phát động, diễn ra theo đúng tính cách của người lính là nhanh, gọn và cố gắng hiệu quả trong một năm, từ tháng 1/2026 và sẽ kết thúc trao giải vào tháng 1 năm 2027, dịp mà Văn nghệ Quân đội kỷ niệm 70 năm ngày ra số báo đầu tiên và cũng là ngày truyền thống của chúng tôi”

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Khép lại buổi gặp mặt, lời chúc mừng xuân mới Bính Ngọ vang lên trong ngôi nhà số 4 như một lời hứa về một mùa gặt mới thành công. Với tâm huyết của đội ngũ biên tập và sự cộng hưởng của các nhà văn trên cả nước, Cuộc thi Thơ và Kí năm 2026 chắc chắn sẽ cho ra đời những tác phẩm xứng tầm, tiếp tục bồi đắp vào kho tàng văn học cách mạng những giá trị nhân văn và thẩm mỹ cao quý.
PV
VNQD