Dòng chảy

Thiếu tướng Trần Ngọc Anh thăm, chúc mừng Tạp chí Văn nghệ Quân đội nhân kỉ niệm 69 năm Ngày truyền thống

Thứ Bảy, 10/01/2026 15:25

Chiều ngày 8/1/2026, Thiếu tướng Trần Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Chính trị, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Văn nghệ Quân đội nhân kỉ niệm 69 năm Ngày truyền thống Tạp chí (tháng 1/1957 – tháng 1/2026).

Thiếu tướng Ngọc Anh và Đại tá Phùng Văn Khai 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Ngọc Anh gửi lời chúc mừng tới toàn thể đội ngũ những người cầm bút của Tạp chí. Thiếu tướng nhấn mạnh, Tạp chí Văn nghệ Quân đội qua gần bảy thập kỉ ra đời và lớn mạnh đã trở thành diễn đàn văn học – nghệ thuật quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần cổ vũ tinh thần bộ đội, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong nhân dân và bạn đọc cả nước, đồng thời phản ánh nhịp sống, nhiệm vụ và những bước chuyển mình của Quân đội trong từng giai đoạn lịch sử. Những đóng góp đó là phần không thể tách rời trong hệ thống báo chí, tuyên truyền của Quân đội, góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, phẩm chất văn hóa, khơi dậy tình nước, phục vụ nhiệm vụ xây dựng Quân đội. Những năm qua, Tạp chí không ngừng ghi dấu ấn trên mặt trận tuyên truyền, do đó, thời gian tới cần tiếp tục phát huy, khẳng định vai trò, vị thế của Văn nghệ Quân đội. Thiếu tướng cũng gửi lời chúc mừng của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhân ngày truyền thống của Tạp chí.

Thay mặt lãnh đạo Tạp chí, Đại tá, Nhà văn Phùng Văn Khai, Phó Tổng Biên tập, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tổng cục Chính trị. Đồng chí Phùng Văn Khai nhấn mạnh, sự động viên, khích lệ đó là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn để tập thể tòa soạn tiếp tục phát huy truyền thống văn học nghệ thuật, đoàn kết, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng tác phẩm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nguyện vọng của bạn đọc.

Đại diện Tạp chí cũng nhắc lại truyền thống ra đời từ tháng 1 năm 1957, khi Tạp chí Văn nghệ Quân đội lần đầu phát hành công khai và nhanh chóng trở thành diễn đàn quan trọng của văn học nghệ thuật trong lực lượng vũ trang và xã hội, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần chiến sĩ và bạn đọc. 69 năm trôi qua, Tạp chí đã ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm, nhiều cây bút uy tín, cùng đội ngũ cộng tác viên - nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nghệ sĩ hùng hậu.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp truyền thống, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo cấp trên đối với hoạt động báo chí - văn nghệ Quân đội, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của Tạp chí Văn nghệ Quân đội trong đời sống văn hóa, tinh thần của lực lượng vũ trang nhân dân và xã hội.

Buổi làm việc tại Nhà số 4
Thiếu tướng Trần Ngọc Anh chụp ảnh cùng cán bộ Tạp chí

 PV

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)