Dòng chảy

Mạch nguồn lặng lẽ của tuổi trẻ Quân đội

Thứ Sáu, 03/04/2026 01:32

Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2025 đã diễn ra tại Hội trường Bộ Quốc phòng chiều 2/4/2026. Những gương mặt trẻ với những câu chuyện về ý chí, trí tuệ và sự dấn thân của tuổi trẻ Quân đội đã không chỉ được kể lại, mà còn lan tỏa như một mạch nguồn cảm xúc âm thầm nhưng bền bỉ. Ở đó, người ta không chỉ thấy những thành tích, mà còn nhận ra một thế hệ đang lặng lẽ gánh vác trách nhiệm lớn lao đối với Tổ quốc bằng tất cả nhiệt huyết của mình.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc trao Quyết định, tuyển dụng, Phong thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn cho 5 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã dành sự ghi nhận sâu sắc cho những đóng góp của thanh niên toàn quân. Nhưng hơn cả lời biểu dương, đó còn là sự gửi gắm niềm tin. Ông nhấn mạnh mong muốn các gương mặt trẻ sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh, không ngừng học tập, làm chủ khoa học công nghệ, để thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lời căn dặn ấy, trong không khí của buổi lễ, như một sợi dây vô hình nối liền giữa kì vọng của thế hệ đi trước và bước chân của những người trẻ hôm nay.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo và chia sẻ cảm xúc của mình tại buổi lễ.

 

Có lẽ cũng vì thế mà khi Đại úy QNCN Nguyễn Thị Thùy Dung, Binh chủng Đặc công, 1 trong 10 gương mặt thanh niên tiêu biểu toàn quân khi đứng lên phát biểu, giọng nói của chị không chỉ là sự xúc động của một cá nhân được vinh danh, mà còn là tiếng nói chung của rất nhiều người trẻ đang lặng lẽ cống hiến. Chị chia sẻ rằng danh hiệu hôm nay vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, một trách nhiệm buộc chị phải tiếp tục rèn luyện, học hỏi và cống hiến nhiều hơn nữa. Phong thái của một nữ chiến đấu viên đặc công khi đứng trên bục phát biểu vẫn tỏ rõ sự điềm tĩnh, chắc chắn, dù mới đây người cha thân yêu của chị vừa qua đời, những thành công của chị hôm nay không còn đơn thuần là lời hứa với người cha, mà là một lựa chọn về con đường binh nghiệp đã được trui rèn từ nhỏ.

1 trong 10 gương mặt trẻ thanh niên tiêu biểu là Đại úy QNCN Nguyễn Thị Thùy Dung, Binh chủng Đặc công phát biểu tại buổi lễ. 

Nếu câu chuyện của Đại úy Thùy Dung gợi lên hình ảnh của sự bền bỉ trong công việc, thì hành trình của Đại úy Lê Văn Thu lại mở ra một lát cắt khác, nơi mỗi quyết định đều được đặt trong những giới hạn khắt khe của thời gian và sự chính xác. Là sĩ quan điện toán trên tàu ngầm, đồng chí Thu đã trải qua gần một nghìn giờ lặn, đối diện với những tình huống mà chỉ một sai số nhỏ cũng có thể dẫn đến hệ quả lớn.
Anh kể lại một tình huống trên biển, khi các mục tiêu di chuyển với tốc độ cao trong khoảng cách ngày càng thu hẹp, buộc anh phải đưa ra phương án xử lí trong thời gian rất ngắn. “Mỗi quyết định đều đòi hỏi độ chính xác, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của tàu”, anh nói. Nhưng rồi, chính trong những khoảnh khắc như thế, bản lĩnh của người lính lại được tôi luyện. Không chỉ là sự bình tĩnh, mà còn là khả năng nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, để đưa ra lựa chọn tối ưu nhất.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị  trao thưởng cho 10 gương mặt trẻ toàn quân năm 2025.

Từ trải nghiệm thực tiễn, đồng chí Thu cũng nhìn nhận rõ hơn ý nghĩa của việc nghiên cứu khoa học và sáng kiến kỹ thuật. Với anh, đó không phải là những nhiệm vụ mang tính phong trào, mà là một phần tất yếu của công việc, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu. “Những sáng kiến, cải tiến dù nhỏ nhưng nếu được triển khai hiệu quả sẽ tạo ra những thay đổi rất thực chất” an,h chia sẻ, như một cách nói giản dị về những điều không hề nhỏ.
Rời môi trường đặc thù của biển sâu, câu chuyện của đồng chí công nhân hợp đồng Đinh Văn Huy, thợ khai thác mủ cao su, Bí thư Chi đoàn Đội 7, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710,
Gương mặt trẻ tiêu biểu của Binh đoàn 15 đã đưa đến một vùng đất xa xôi, nơi điều kiện công tác còn nhiều khó khăn. Ở đó, thử thách không chỉ đến từ nhiệm vụ, mà còn từ hoàn cảnh sống và làm việc.
Nhưng chính trong những điều kiện như vậy, tinh thần người cán bộ trẻ lại được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết. “Chúng tôi xác định phải bám địa bàn, bám nhiệm vụ, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt công việc”, anh nói. Cách nói mộc mạc, không cầu kì, nhưng ẩn chứa bên trong là một sự kiên định. Với anh, mỗi việc làm thiết thực, mỗi sáng kiến dù nhỏ đều góp phần vào kết quả chung. Và có lẽ, chính sự tích lũy từ những điều nhỏ bé ấy đã tạo nên những chuyển biến lớn lao mà không phải lúc nào cũng dễ dàng nhìn thấy ngay.

Trong mạch câu chuyện ấy, phần chia sẻ của Thượng úy Nguyễn Đức Tú, Trợ lí Công tác Quần chúng, Phòng Chính trị, Sư đoàn 324, Quân khu 4 mang đến chiều sâu lắng hơn. Từ một người con của mảnh đất Khu 4 giàu truyền thống, anh đến với đời quân ngũ từ rất sớm. Trưởng thành trong môi trường đơn vị chủ lực với yêu cầu cao, anh không xem khó khăn vất vả là trở ngại, mà là cơ hội để anh rèn luyện. "Đó không phải là lí do để tôi lùi bước, mà là cơ hội để tôi không ngừng nỗ lực, trưởng thành".
Từ thực tiễn công tác, anh mạnh dạn đổi mới cách làm, đưa công nghệ số vào quản lí tư tưởng bộ đội với những mô hình như “Tổ tư vấn tâm lí chiến sĩ”, “Bản đồ tư tưởng số”, hay series podcast “Tháng năm rực rỡ”, góp phần tạo nên cầu nối gần gũi giữa đơn vị với bộ đội và gia đình.
Không chỉ sáng tạo trong công việc, anh còn trực tiếp tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai tại Nghệ An, nơi hình ảnh người lính trẻ hiện lên giản dị mà bền bỉ. Và đúc kết từ hành trình của mình, anh gửi gắm: "Hãy giữ vững niềm tin, nuôi dưỡng hoài bão và bền bỉ nỗ lực mỗi ngày để hiện thực hóa khát vọng cống hiến".

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN và ông Bùi Quang Huy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng thưởng cho các gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2025.

Nhìn lại toàn bộ buổi lễ, có thể thấy mỗi câu chuyện, mỗi chia sẻ đều mang một màu sắc riêng, nhưng lại cùng hội tụ ở một điểm chung: tinh thần cống hiến. Không ồn ào, không phô trương, những người trẻ ấy đang từng ngày góp phần làm nên diện mạo của Quân đội trong thời kì mới, một lực lượng không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị, mà còn chủ động, sáng tạo trong tiếp cận những yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn.

Các đại biểu gặp gỡ, trò chuyện cùng các gương mặt trẻ bên ngoài hội nghị.

Và có lẽ, điều còn đọng lại sau tất cả không chỉ là những danh hiệu được trao, mà là cảm giác về một dòng chảy liên tục, nơi thế hệ hôm nay đang tiếp nối thế hệ đã qua, mang theo cả niềm tin và trách nhiệm. Trong dòng chảy ấy, mỗi người trẻ, bằng cách riêng của mình, đang góp một phần nhỏ để giữ cho mạch nguồn ấy không bao giờ ngừng lại.

Chương trình Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2025 do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (trực tiếp là Ban Thanh niên Quân đội) tổ chức. 
Năm 2025 toàn quân có 10 gương mặt trẻ đạt danh hiệu gương mặt trẻ tiêu biểu, 80 gương mặt trẻ đạt danh hiệu gương mặt trẻ triển vọng. Tăng 20 gương mặt so với năm 2024.
Nhiều sáng kiến, đề tài ứng dụng của thanh niên Quân đội năm 2025 đã đạt hiệu quả; xung kích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn và chuyển đổi số

THÀNH DUY

 
 
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)