Dòng chảy

Cồn Cỏ: Sau lưng là Tổ quốc, trước mặt là biển trời quê hương

Thứ Tư, 04/02/2026 07:32

Cồn Cỏ, hòn đảo nhỏ thuộc tỉnh Quảng Trị, nơi cửa ngõ phía Nam của Vịnh Bắc Bộ. Những năm kháng chiến chống Mĩ, Cồn Cỏ được ví như pháo đài tiền tiêu che chắn cho miền Bắc. Nhân dân cả nước vẫn nhìn về nơi đây gắn với huyền thoại về chiến sĩ đài quan sát, Anh hùng Thái Văn A đã chiến đấu kiên cường làm nên huyền thoại sống. Bên cạnh đó là các chiến sĩ hải quân Nguyễn Hữu Quý, Lê Ngọc Oanh và nhiều người lính kiên cường bám chốt chiến đấu giữ đảo, giữ biển trời Tổ quốc. Cồn Cỏ cũng bất khuất và lạc quan qua bài hát về "con cá đua, con cua đá" trong một tinh thần lãng mạn của người chiến sĩ. Hôm nay, với sự tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị hành chính, Cồn Cỏ trở thành một trong những đặc khu dọc tuyến biển đảo miền Trung. Dù còn nhiều khó khăn nhưng quân dân Đặc khu Cồn Cỏ vẫn tự tin vững bước trên con đường đổi mới, phát triển, xây dựng Cồn Cỏ xanh - sạch - mạnh, vững vàng nơi đầu sóng.

Cồn Cỏ cách đất liền 17 hải lí, có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh; là cửa ngõ phía Nam Vịnh Bắc Bộ, nơi đặt điểm A11 xác định đường cơ sở tính chiều rộng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Đảo nằm trong ngư trường giàu tài nguyên sinh vật biển, đồng thời có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái biển đảo và du lịch lịch sử. Cổng chào Cồn Cỏ được cách điệu từ hai cánh buồm đang lướt sóng giữa biển khơi. 
Trạm quan sát trên đảo Cồn Cỏ hôm nay gợi nhắc về hình tượng Thái Văn A của một thời bão lửa.
Những ngày giáp tết Bính Ngọ, biển đảo Cồn Cỏ bình yên trước một mùa xuân mới.
Đảo nhỏ là điểm tựa của ngư dân vươn khơi bám biển.
Trong cái se lạnh cuối đông, những thảm thực vật dưới chân cột cờ bắt đầu trổ hoa mừng xuân mới.
Dưới sự khắc nghiệt của điều kiện tự nhiên nơi đảo xa cỏ cây vẫn vươn mình cho một sức sống mãnh liệt.
Một bụi xương rồng trổ hoa màu đỏ thắm.
Và xuân đang về trên những đọt mù u.
Những đóa "quỳnh biển" (hoa bàng vuông) thường thấy trên các đảo xa cũng không khó bắt gặp ở Cồn Cỏ.
Biển và đảo trong phối cảnh bức tranh xuân.
Một góc vườn Trạm ra đa 540, Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân. Đóng quân trên đảo xa, song tinh thần khắc phục khó khăn, phát triển tăng gia sản xuất cải thiện đời sống vẫn được bộ đội hải quân phát huy như một nét đẹp truyền thống của những người lính biển.
Ở một góc khác, công tác chuẩn bị đón tết Bính Ngọ diễn ra đầy không khí với mô hình linh vật ngựa do bàn tay những người lính Tiểu đoàn hỗn hợp bảo vệ đảo thực hiện. 
Anh Nguyễn Văn Hiến, người đã gắn bó với Cồn Cỏ 24 năm kể từ khi anh là thanh niên xung phong ra đảo và ở lại xây dựng đảo cho đến nay, đang thiết kế cành mai vàng đón tết. Hiện tại gia đình anh là 1 trong 24 hộ dân của Đặc khu Cồn Cỏ.

Sắc mai đào đã thắp sáng cung đường từ cảng vào khu trung tâm đảo.

Lá cờ mới được thay trên các tàu ngư dân đánh bắt hải sản tránh trú tại Cồn Cỏ. Hàng trăm lá cờ đã được BTL Vùng 3 Hải quân tặng cho các ngư dân trước dịp tết Bính Ngọ. Đây là hoạt động trong chương trình "Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển" được Bộ đội Hải quân triển khai nhiều năm nay. 
Niềm vui của người dân Cồn Cỏ khi nhận quà từ bộ đội hải quân Vùng 3, những vật dụng thiết thực cho việc đi biển.
Dưới màu cờ mới.
Sắc xuân Cồn Cỏ.
Cột cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ là một biểu tượng thiêng liêng thể hiện ý chí và niềm tự hào Việt Nam. Mỗi người lính bảo vệ đảo, mỗi người dân nơi đây luôn tâm niệm, sau lưng họ là Tổ quốc, trước mặt là biển trời quê hương, mỗi người là một cột mốc sống xây dựng và bảo vệ đất nước ngày một đẹp giàu. Hiện tại Cồn Cỏ vẫn đang tiếp tục thực hiện và hoàn thiện Đề án “Phát triển đặc khu Cồn Cỏ mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng an ninh”, để Cồn Cỏ luôn vững vàng nơi đầu sóng.
THIỆN NGUYỄN thực hiện
 
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)