Bình luận văn nghệ  Điểm sách

“Điện Biên chiến thắng, Điện Biên thơ”

Thứ Ba, 07/05/2019 10:47

Nhân dịp kỉ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2019), Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt tập thơ Điện Biên chiến thắng, Điện Biên thơ do Đại tá, nhà văn Ngô Vĩnh Bình tuyển chọn và giới thiệu.

Tuyển thơ giới thiệu những tác phẩm đặc sắc đi cùng năm tháng của các nhà thơ Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Chính Hữu, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi, Anh Ngọc, Hoàng Nhuận Cầm, Bạc Văn Ùi, Cẩm Vĩnh Ui, Nông Quốc Chấn, Lò Văn Cậy…

Với chiến thắng Điện Biên chấn động địa cầu, những Điện Biên, Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam, Đồi A1… rực sáng tiếp nối chiến công chống giặc ngoại xâm hiển hách của cha ông. 65 năm đã trôi qua, Điện Biên tiếp tục là nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cạn cho các nhà thơ đến với mảnh đất này. Sự bình yên của đất trời, cây cỏ hôm nay không che khuất những chứng tích lịch sử và âm vang của chiến thắng năm xưa…

Đọc tập thơ, độc giả sẽ được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Từ những phút giây chiến đấu ác liệt trên trận địa “năm mươi sáu ngày đêm bom gầm pháo dội”, thấu hiểu những khoảnh khắc của tình đồng đội “chia nhau cuộc đời, chia nhau cái chết”, và cảm xúc trào dâng trước sự đổi thay từng ngày của mảnh đất “mỗi hòn sỏi nơi đây đều bất khuất” giờ đây đã tưng bừng Lưng trời mùa xuân dàn hội/ Ruộng bãi mỡ màng/ Ngô đỗ xanh tươi/ Sáo sậu, vành khuyên, vàng anh mở hội.

Cũng trong dịp này, Nhà xuất bản Kim Đồng tái bản tập truyện Người lính Điện Biên kể chuyện, tập truyện kí Điện Biên Phủ của chúng em và cuốn sách Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ.

Trong Người lính Điện Biên kể chuyện, nhà giáo Đỗ Ca Sơn với góc nhìn của người trong cuộc sẽ kể cho độc giả nghe “những mẩu chuyện những người lính chúng tôi ở Trung đoàn 174 của Đại đoàn 316 đã chiến đấu như thế nào, đã sống như thế nào trong 56 ngày đêm ấy” một cách chân thực và cảm động.

Tập truyện kí Điện Biên Phủ của chúng em của các nhà văn Nguyễn Trọng Quỳnh, Vũ Cao, Hồ Phương, Hữu Mai, Nguyễn Huy Tưởng, Lê Vũ, Hoàng Phủ Ngọc Tường giúp độc giả trẻ hôm nay hiểu về tấm gương hi sinh anh dũng của anh hùng Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo, tấm gương “lấy thân làm giá súng” của anh hùng Bế Văn Đàn, gương anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai cho đồng đội tiến lên. Cuốn sách gợi lên những tên người, tên đất, những biệt danh quân sự cùng với thời gian đã trở thành niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam, vùng đất tươi đẹp đang thay da đổi thịt từng ngày với thứ gạo thơm ngon nức tiếng, một vùng “trời Điện Biên mây trắng” chỉ đọc lên đã đủ xuyến xao.

Đặc biệt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ là cuốn sách được đông đảo độc giả đón đọc, đã được tái bản nhiều lần. Cuốn sách do Trung tướng Phạm Hồng Cư viết, dựa vào các tư liệu lịch sử, đặc biệt là những bức thư - những kỉ vật quý báu đã được gia đình Đại tướng trân trọng lưu giữ hơn nửa thế kỉ qua. Tác phẩm phác họa lại tuổi thơ, tuổi thiếu niên và thời thanh niên của vị tướng văn võ song toàn, mãi mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ Việt Nam học tập, noi theo.

Những cuốn sách này làm dày dặn thêm Tủ sách Giáo dục truyền thống của Nhà xuất bản Kim Đồng, giúp độc giả trẻ hôm nay hiểu thêm và tự hào về một mốc son chói lọi của dân tộc.

VĂN THANH

 

 

 
 
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Có nhân vật chỉ là dáng dấp của nguyên mẫu, có nhân vật là nguyên mẫu đã sống và chiến đấu cùng tôi, suốt những năm tháng ở rừng... (VŨ NGỌC THƯ)