Vân môi
Giữa mùa đông
Chưa được mặc áo len
Nhai từng viên đá lạnh
Chờ Noel
Mùa Giáng sinh là tiền đề mùa xuân
Hẹn sum vầy, đầy mong ước
Tóc rụng tơ sen vương ngó ý
Đoái từng giây phiêu li
Ngậm từng viên đá lạnh - lưỡi được gây tê
Chậm từng ngụm hoa trà đọng thơm hơi thở
Đấy là nghi thức khi chờ tân niên
Chỉ nhớ - tin những thanh lành, đẹp đẽ
Lời tỏ tình - thánh ca hoà ái
Vút sâu lên vòm trời đại vũ hội tinh tú
Em khắc vân môi trên vai anh
Khi đôi mình trải giao thừa mỗi đêm thường nhật
Và cùng đón phút thiêng đêm giao thừa hạnh lạc
Trong linh quang xuân thứ nhất ngập tràn.
VNQD