Ống kính nhà văn

Hành trình kết nối cho Trường Sa thêm xanh

Thứ Ba, 28/04/2026 08:03

Hành trình ra với Trường Sa của đoàn công tác Tổng cục Chính trị là chuyến đi mang theo tình cảm, niềm tin và trách nhiệm của đất liền hướng về biển đảo.
Chuyến công tác nhằm kiểm tra, nắm chắc tình hình thực hiện nhiệm vụ, đời sống của quân và dân trên các đảo, nhà giàn, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó với biển đảo quê hương. Xuyên suốt hành trình, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị người trưởng đoàn luôn sâu sát, gần gũi, trực tiếp kiểm tra, lắng nghe và động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên Đặc khu Trường Sa (Khánh Hoà) và Nhà giàn DK1/15 tại thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.
Điểm nhấn của chuyến đi là cách tổ chức linh hoạt, gắn với thực tiễn: kiểm tra nhiệm vụ đi đôi với thăm hỏi ngư dân, trao quà, giao lưu, tạo nên không khí ấm áp, chan hòa. Trong dòng chảy ấy, Trường Sa hiện lên tươi vui, trù phú, tràn đầy sức sống.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, trưởng đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu Không số trong khuôn viên Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Khoảnh khắc mở đầu hành trình đầy xúc động.
Đoàn công tác khởi hành trong không khí phấn khởi, tràn đầy kì vọng của đất liền đến với các điểm đảo và nhà giàn (Trong ảnh Trưởng đoàn công tác gặp gỡ và động viên cán bộ trên tàu KN 941 trước giờ hành quân).
Với lịch trình trên 8 đảo thuộc Đặc khu Trường Sa, và Nhà giàn DK1/15 thuộc thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, Đoàn công tác kiểm tra toàn diện về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; công tác đảng, công tác chính trị; bảo đảm hậu cần, kĩ thuật...
Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị kiểm tra khả năng kết nối xử lí tình huống giả định cấp cứu bệnh nhân trên đảo cần sự hỗ trợ của đất liền.

Trên các điểm đảo đoàn công tác tham gia lễ duyệt binh và chào cờ trên đảo Trường Sa lớn.
Tổ chức lễ tưởng niệm cán bộ chiến sĩ hi sinh tại Quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. 
Đoàn công tác đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (trên đảo Trường Sa lớn), Tượng đài Đại tướng Võ Nguyên Giáp (nằm trong công viên trên đảo Sơn Ca), tượng đài các anh hùng liệt sĩ... 
Đoàn công tác đến thắp hương và thăm hỏi sư trụ trì trên các điểm đảo thuộc Đặc khu Trường Sa.
Những hàng cây xanh mát trên đảo như ôm trọn bước chân người ra thăm.
Vườn rau tốt tươi giữa nắng gió biển khơi, một minh chứng cho sức sống bền bỉ.
Trẻ nhỏ trên đảo vui đùa trong không gian bình yên, ấm áp.
Những bữa cơm đậm đà hương vị từ thành quả tăng gia sản xuất.
Khoảnh khắc làm bánh trôi trong lễ hàn thực của đoàn, đã tạo niềm vui giản gị gắn kết tình quân dân. 
Giao lưu văn nghệ rộn ràng, tiếng hát vang giữa biển trời.
Rất nhiều những món quà được đoàn công tác trao, gửi gắm tình cảm từ đất liền đến đảo xa
Thăm trường học trên đảo, tiếng cười trẻ thơ làm bừng sáng không gian.
Những cái bắt tay ấm áp nối dài tình quân dân nơi đầu sóng.
Những khoảnh khắc sẻ chia làm nên hành trình đầy ắp nghĩa tình.
Rất nhiều những bài thơ, những bài hát được sáng tác ngay trên hành trình như những nhịp cầu cảm xúc, nối dài tình yêu biển đảo.
Đoàn thăm, động viên lực lượng kiểm ngư làm nhiệm vụ trên Quần đảo Trường Sa, chuyến viếng thăm như tiếp thêm động lực cho lực lượng nơi đầu sóng.
Đoàn thăm hỏi ngư dân, lan tỏa tinh thần đồng hành.
Cán bộ, chiến sĩ chăm sóc cây xanh, góp phần “xanh hóa Trường Sa”.
Nhà giàn DK1/15 vững chãi giữa biển trời, ấm áp trong từng góc nhỏ. Đoàn lên thăm và gửi gắm tình cảm từ đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn Phúc Nguyên.
Nụ cười của người lính đảo, một hình ảnh đẹp giữa trùng khơi.
Mỗi góc đảo là một gam màu tươi sáng của sự sống và niềm tin.
Trường Sa hôm nay tươi vui, trù phú, vững vàng giữa biển trời Tổ quốc.
Tổ chức và thực hiện: VŨ THÀNH DUY
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)