Trên thao trường miền Đông

Thứ Sáu, 26/06/2026 06:57

Mới mờ sáng, những con đường nối liền doanh trại với thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh của Sư đoàn 5, Quân khu 7 đã rộn rã bước hành quân của những chiến sĩ trẻ. Họ mang theo nhiệt huyết của tuổi đôi mươi, phấn đấu hết khả năng của mình mỗi ngày vì nhiệm vụ trung tâm của đơn vị là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Đó là những hình ảnh giản dị nhưng gợi dậy nhiều cảm xúc về người chiến sĩ hôm nay.

Thao trường huấn luyện của các đơn vị trên địa bàn Quân khu 7 nói chung và Sư đoàn 5 nói riêng không có những điểm cao. Đó chỉ là những khu vực trong phạm vi doanh trại được quy hoạch và xây dựng theo kết cấu quy định. Tận dụng những lô cao su bát ngát, hệ thống giao thông hào, đường hầm, các mô hình vật cản tượng trưng, xe tăng, lô cốt được xây dựng sát với tưởng định các đề mục huấn luyện. Mỗi cây cao su ở đây chính là những chứng nhân đặc biệt, dẫu lặng im nhưng chứng kiến đầy đủ bao nhiệt huyết, say mê của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5.

Một buổi huấn luyện trên thao trường của những chiến sĩ Sư đoàn 5, Quân khu 7.

Dưới tán rừng cao su, từng tia nắng len xuống rồi chiếu lên đỉnh mũ của những người lính. Việc tận dụng được địa hình vừa có giá trị chiến thuật vừa bảo đảm sức khỏe cho bộ đội vừa giúp bộ đội thực hành các bài giảng lí thuyết một cách tốt nhất. Mỗi hàng cây cao su theo các tuyến phát triển của đội hình chính là những vật cản quan trọng, để mỗi chiến sĩ đặt mình vào tình huống chiến đấu, vận dụng hiệu quả các tư thế được trang bị, hoàn thành tốt nội dung huấn luyện.

Cây cao su đã gắn bó với sinh kế và trở nên quen thuộc với người dân miền Đông Nam bộ từ rất lâu. Binh nhì Lê Khánh Nhân, Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, hứng thú chia sẻ: “Trước khi nhập ngũ tại Sư đoàn 5, tôi có một tuổi thơ gắn liền với những cánh rừng cao su. Ngay từ nhỏ, tôi đã phụ giúp gia đình làm cỏ, cạo mủ và thu hoạch. Sự gắn bó ấy đã khiến tôi luôn nghĩ rằng những dáng cây chính là những người bạn. Để rồi, khi đã trở thành người lính, xa nhà thường xuyên, nhưng mỗi khi huấn luyện hay cùng anh em đi công tác qua rừng cao su của đơn vị, tôi luôn cảm nhận được những cảm xúc đặc biệt, sự thân quen từ ấy khiến tôi nhanh chóng hòa nhập với đơn vị, xua đi nỗi nhớ nhà để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện của mình”.

Tôi bắt gặp hình ảnh một người cán bộ đeo quân hàm Đại úy đang miệt mài chuẩn bị các vật chất huấn luyện đặt lên bàn. Ánh mắt của anh say sưa bên khẩu súng STV380 và những thiết bị hỗ trợ đi cùng. Phân đội của anh phụ trách đang chuẩn bị huấn luyện bắn súng nhưng ở các tư thế động tác nâng cao, đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng vận dụng tổng hợp.

Đại úy Nguyễn Minh Luân giới thiệu về sáng kiến Thiết bị tập luyện bắn súng ứng dụng AI camera DA01.

Trò chuyện với anh - Đại úy Nguyễn Minh Luân, Trung đội trưởng Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, tôi mới biết được anh chính là đồng tác giả của sáng kiến “Thiết bị tập luyện bắn súng ứng dụng AI camera DA01”, một sáng kiến tiêu biểu trong phong trào đẩy mạnh nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng vào hoạt động huấn luyện của đơn vị. Đáp ứng yêu cầu đặt ra về nâng cao chất lượng huấn luyện bắn súng STV380 cũng như các loại vũ khí khác của đơn vị, sáng kiến trên ra đời, được nghiệm thu và đưa vào hoạt động ở các đơn vị trong Sư đoàn đã tạo ra những kết quả huấn luyện đáng ghi nhận. Chính vì vậy, sáng kiến đã đạt giải Ba cuộc thi Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân, trở thành niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Thiết bị luyện tập bắn súng ứng dụng AI camera DA01 đã tạo ra công cụ trực quan sinh động giúp chiến sĩ luyện tập sát với điều kiện kiểm tra thật, báo chính xác kết quả mà không cần sử dụng đạn thật. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phần mềm lưu trữ kết quả và thống kê giúp người kiểm tra theo dõi, quản lí dễ dàng, đưa ra giải pháp thích hợp để người huấn luyện tập trung vào các điểm hạn chế để nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị. Đại úy Nguyễn Minh Luân cho biết thêm.

Tiếng hát vang lên trong giờ giải lao xua tan mệt mỏi.

Lòng nhiệt huyết của những người cán bộ trẻ như Đại úy Nguyễn Minh Luân đã tạo nên những làn sóng mạnh mẽ, cổ vũ phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị trên thao trường hôm nay, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Từ thành quả ấy, nhìn những chiến sĩ trẻ tích cực ứng dụng sáng kiến một cách hứng thú và say mê, tôi càng cảm nhận rõ nét tinh thần quyết tâm của thế hệ người lính hôm nay. Vừa giữ vững những phẩm chất truyền thống, vừa tinh nhạy với sự phát triển của khoa học, công nghệ.

Năm 2026, được Bộ Quốc phòng và Quân khu tin tưởng giao nhiệm vụ xây dựng điểm về đội ngũ chiến thuật, trong sáu tháng đầu năm các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn đã xây dựng quyết tâm mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi. Trong thời gian này, các đơn vị đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, tập trung vào những khâu đột phá. Không khí huấn luyện đội ngũ chiến thuật chính vì thế đang diễn ra hết sức khẩn trương, sôi nổi. Mỗi đề mục chiến thuật từng cấp đều được thông qua đúng quy trình, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm và địa bàn đóng quân để xây dựng các tưởng định chiến thuật phù hợp. Phát huy trí tuệ tập thể, đặc biệt là sự nhạy bén của những người chiến sĩ trẻ trong việc đưa ra phương án xử trí phù hợp, xâu chuỗi các tình huống để thực hành chạy bài theo các đề mục. Dưới những tán rừng cao su, từng khẩu lệnh rắn rỏi vang lên, từng tư thế động tác chiến thuật từng người, tổ, tiểu đội, trung đội dứt khoát, phản ánh rõ nét chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, trung tâm là những người lính trẻ.

Giữa hàng quân ấy, Thiếu tá Nguyễn Nhựt Luân, Chính trị viên Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4 dẫn tôi đến gặp một chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt là Binh nhì Lý Phước Hải, quê ở phường Phú Lâm, thành phố Hồ Chí Minh. Được đồng chí Chính trị viên Tiểu đoàn giới thiệu, tôi hiểu hơn về hoàn cảnh của Hải. Bố mẹ em li hôn từ nhỏ, mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Em sống cùng với cha, trước khi nhập ngũ, cả hai cha con đều làm nghề cơ khí để trang trải cuộc sống gia đình. Thời điểm Hải lên đường nhập ngũ, cũng là lúc mẹ kế của Hải sinh em bé, mọi công việc trong gia đình đều dồn lên vai người cha. So với rất nhiều đồng đội khác trong đơn vị Hải thiệt thòi hơn, từ ngày nhập ngũ đến nay, gia đình chưa có điều kiện lên thăm Hải, chỉ hỏi han, động viên bằng những cuộc gọi cuối tuần.

Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập.

Nhìn ánh mắt ngời sáng, khuôn mặt lấm láp những giọt mồ hôi rạng ngời trên thao trường, tôi nhìn thấy ở Hải một niềm lạc quan đáng quý. Chiến sĩ trẻ xúc động chia sẻ: Em luôn tâm niệm rằng, mỗi người sẽ luôn có một câu chuyện hoàn cảnh riêng. Dù nhớ gia đình nhưng bản thân em luôn lấy chất lượng thực hiện nhiệm vụ đặt lên hàng đầu. Ở đơn vị, được lãnh đạo, chỉ huy các cấp, đồng chí, đồng đội động viên, giúp đỡ về mọi mặt, em thấy mình được tiếp thêm tinh thần rất nhiều. Điều đó khiến em thêm yêu quý hơn môi trường quân ngũ.

Trên thao trường miền Đông nắng gió, hình ảnh người chiến sĩ hôm nay còn được hiện lên bởi sự năng động và tài hoa. Kết hợp với mô hình “Tiếp sức mùa huấn luyện” của các Hội phụ nữ cơ sở trong Sư đoàn, xen kẽ các giờ nghỉ giải lao trong các buổi huấn luyện chính là những khoảnh khắc đặc biệt. Ở đó, những lời ca tiếng hát vang lên, những vũ điệu sinh hoạt tập thể hay nhảy hiện đại được biểu diễn, những trò chơi quân sự tổ chức, hoạt động sách báo thao trường diễn ra sôi nổi. Người chiến sĩ trở thành trung tâm của những hoạt động văn hóa, văn nghệ trên thao trường, tạo nên sự kết nối mạnh mẽ, thắt chặt tình đồng chí, đồng đội và góp phần bồi đắp những phẩm chất cao đẹp trong mỗi người lính trẻ.

Trưa đã lưng chừng. Những cơn gió thổi về từ biên giới phần nào xua đi những mệt mỏi của một buổi huấn luyện thao trường. Nhìn những người chiến sĩ quân phục thẫm ướt mồ hôi tôi càng nhớ về những năm tháng quân ngũ đầu tiên của mình. Trên thao trường miền Đông, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 hôm nay đang không ngừng cống hiến sức mình. Mỗi khuôn mặt ngăm sạm vì nắng gió chính là những minh chứng rõ nét cho tinh thần và nhiệt huyết của người lính trẻ miền Đông hôm nay.

TRẦN VIỆT HOÀNG

VNQD
Thống kê