English Page

Vietnamese and foreign love films to be screened in Hanoi

Wednesday, 12/02/2020 09:48

As many as seven romantic and funny films based on love will be screened at the French Cultural Centre (L'Espace) in Hanoi from February 10-16.
 

"Red Sky" is one of seven films that will be screened during the week.

In addition to the love of couples, the films also reflect different aspects of love in many different contexts. Cheerful stories, serene and romantic moments, and event tensions will be highlighted during the film week.

The film, entitled “Caprice” by director Emmanuel Mouret will open the week, followed by the film “Memories” by Jean-Paul Rouve.

Audiences will have the chance to meet female star Catherine Deneuve and actor Yves Montand in the movie “Lovers Like Us” (or Call me Savage) by director Jean-Paul Rappeneau.

Other films, which will be introduced on the occasion, are “Not my type” by Lucas Belvaux, “Red Sky” by Olivier Lorelle, and “Tamara” by Alexandre Castagnetti.

Notably, the film “Indochina” by Régis Wargnier, which won an Oscar and a Golden Globe Award for Best Foreign Language Film, will close the film week.

Source: NDO

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nguyên mẫu trong "Rừng đói" và "Bình minh phía trước"

Nguyên mẫu trong "Rừng đói" và "Bình minh phía trước"

Nguyên mẫu trong văn của tôi ít được hư cấu vì tôi không có tài hư cấu. Vì thế đọc lên là biết ngay đó là ai. Hơn nữa tôi cũng hay để tên nhân vật là tên nguyên mẫu...(NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Từ những đường dây lừa đảo xuyên biên giới, từ những căn phòng trọ ám mùi dây thừng và điện thoại bị tắt nguồn…, tôi muốn bạn đọc bước vào thế giới lạnh lẽo và dữ dội của thời đại dữ liệu,... (DƯƠNG BÌNH NGUYÊN)

Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)