Từng tham gia nhiều chương trình nghệ thuật lớn với những hoạt cảnh thơ và cả những chương trình thơ hàng đầu, NSND Tạ Tuấn Minh (Nhà hát kịch Việt Nam) là một trong những nghệ sĩ chính trong Chương trình nghệ thuật “Những câu thơ viết nên hình đất nước”. Anh đã có những chia sẻ với VNQĐ những cảm xúc khi tham dự chương trình đặc biệt trong dịp kỉ niệm ngày lễ trọng đại của đất nước. Chương trình sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 14/8/2025 tại Trường quay S1, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 do Tạp chí Văn nghệ Quân đội phối hợp với Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội thực hiện. |
- Anh có thể chia sẻ cảm xúc khi tham dự chương trình “Những câu thơ viết nên hình đất nước”?
NSND Tạ Tuấn Minh: Khi nhận được lời mời tham gia chương trình “Những câu thơ viết nên hình đất nước” của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, tôi thực sự cảm thấy vinh dự, hạnh phúc và tự hào. Trước tiên, với trách nhiệm của một công dân đối với đất nước, tôi thấy mình thật vinh dự và tự hào khi được góp một phần nhỏ bé vào dòng chảy lịch sử của dân tộc, của đất nước nhân dịp kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 - 9. Với tư cách là một nghệ sĩ, tôi thực sự vô cùng hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu thể hiện những câu thơ đã đi vào lịch sử của văn học nghệ thuật nước nhà. Những câu thơ ngay từ khi còn nhỏ tôi đã được nghe, được học và thuộc nằm lòng. Những “câu thơ viết nên hình đất nước”, như một mạch chảy ngầm nuôi dưỡng tâm hồn tôi, khiến tôi càng thấy trân trọng hơn sự hi sinh của những thế hệ cha anh đi trước để cho hôm nay chúng ta “viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “viết nên hình đất nước” theo cách của chúng ta và càng yêu và tự hào hơn Tổ quốc của chúng ta.
- Là nghệ sĩ có kinh nghiệm và từng tham gia thực hiện nhiều chương trình nghệ thuật lớn có hoạt cảnh thơ, anh nhận thấy nét riêng của chương trình “Những câu thơ viết nên hình đất nước” là gì?
NSND Tạ Tuấn Minh: Tôi từng được tham gia những chương trình “Thơ nguyên tiêu” hằng năm của Hội Nhà văn Việt Nam tại Hoàng thành Thăng long, chương trình “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi” về nhà thơ Lưu Quang Vũ, giới thiệu Trường ca “Giao hưởng điện biên” của nhà thơ Hữu Thỉnh... Mỗi chương trình đều để lại cho tôi những cảm xúc khác nhau, nhưng đặc biệt chương trình nghệ thuật “Những câu thơ viết nên hình đất nước” lại cho tôi những cảm xúc thiêng liêng khá mãnh liệt. “Hình đất nước” được “viết nên” bằng những “câu thơ” dung dị, mộc mạc, không hô khẩu hiệu nhưng lại khơi dậy cả một dòng chảy lịch sử từ khi Bác Hồ kính yêu của chúng ta tìm đường cứu nước, đến những cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mĩ rồi đến chiến tranh biên giới, bảo vệ biển đảo... Nếu như những người lính ra trận “viết nên hình đất nước” bằng súng đạn, bằng xương máu của mình thì các nhà thơ chiến sĩ lại “viết nên hình đất nước” bằng chính ngòi bút và trái tim nhiệt huyết của họ. Mỗi người có một cách “viết nên hình đất nước” theo cách riêng của mình. Chương trình không ầm ào mà lắng đọng, sang trọng mà không phô trương. Được kết hợp giữa đọc và ngâm, thơ và nhạc, nhạc và thơ hòa quyện lẫn nhau như một bức tranh bằng ngôn ngữ đa màu sắc, giàu âm điệu, rõ nét và trọn vẹn về đất nước.

NSND Tạ Tuấn Minh cùng các nghệ sĩ trong Tổ khúc "Hình của Đảng lồng trong hình của nước" tại buổi tổng duyệt Chương trình "Những câu thơ viết nên hình đất nước" chiều 11/8.
- Là nghệ sĩ chính thể hiện các tiết mục “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm, “Gặp lại các em” của Nguyễn Đình Chiến với giọng đọc và hoạt cảnh gây xúc động. Anh có thể chia sẻ quá trình luyện tập và dàn dựng các tiết mục này?
NSND Tạ Tuấn Minh: Tôi thực sự hạnh phúc khi được thể hiện hai bài thơ của hai tác giả lớn Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Đình Chiến. Để ra được tinh thần của bài Đất nước và Gặp lại các em không hề đơn giản. Nếu như Đất nước được Nhà hát ca múa nhạc Quân đội phối khí theo hình thức nghệ thuật truyền thống, đầy tính sử thi... thì Gặp lại các em lại khá hiện đại với piano và cello. Chúng tôi đọc live nên việc kết hợp với dàn nhạc live là khá phức tạp, đòi hỏi sự hòa quyện giữa giọng đọc và dàn nhạc, cảm xúc và âm thanh... Chúng tôi phải tập luyện khá vất vả giữa thời tiết nắng nóng khủng khiếp, nhưng tôi thấy ai cũng vui, cũng hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Bởi những vần thơ, những giai điệu như những cơn mưa đầu mùa làm giảm đi cái nóng, cái oi ả, cái mệt mỏi thường ngày.
- Hình ảnh người lính xuyên suốt trong những vần thơ về đất nước, những vần thơ chiến tranh cách mạng. Họ hiện lên trong những vần thơ như thế nào trong cảm nhận của anh?
NSND Tạ Tuấn Minh: Dung dị, nhiệt huyết, tình nghĩa, lãng mạn, mạnh mẽ, dũng cảm và tràn đầy lòng yêu nước. Tôi ấn tượng mãi mấy câu thơ trong bài Gặp lại các em của nhà thơ Nguyễn Đình Chiến: Đất của mình chứ đất của ai/ Phải xông lên mà giữ! Tiếng các em thét gọi nhau trong chiến hào khói lửa/ Còn cháy lòng bao chiến sỹ xung phong...

NSND Tạ Tuấn Minh trong chuyến công tác Trường Sa, đến với những người lính đảo.

NSND Tạ Tuấn Minh cùng các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt nam luyện tập cho Chương trình "Những câu thơ viết nên hình đất nước".

Và trên sân khấu tổng duyệt chương trình.
- Anh nghĩ gì về đóng góp của các nhà thơ, các nghệ sĩ với đất nước trong công cuộc giành độc lập, giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay?
NSND Tạ Tuấn Minh: Lớn lắm. Họ “viết nên hình đất nước” bằng ngòi bút của mình kia mà? Không có họ làm sao thế hệ sau hiểu được công cuộc giành độc lập, chiến đấu giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc hôm qua? Điều tôi thấy tiếc nuối duy nhất trong chương trình đó là thời lượng không được phép kéo dài, giá như có thêm thời gian chúng ta sẽ được nghe những câu thơ của những nhà thơ trẻ “viết nên hình đất nước” ngày hôm nay như thế nào? Những Đoàn Văn Mật, Nguyễn Quang Hưng, Lữ Mai... và nhiều nhà thơ trẻ khác nữa, họ là gạch nối giữa quá khứ và hiện tại để viết tiếp “hình đất nước” tương lai theo cách của họ, đặc biệt trong kỉ nguyên vươn mình của dân tộc của đất nước.
- Cám ơn anh đã chia sẻ với VNQĐ!
DƯƠNG TỬ thực hiện
VNQD