Cửa sổ văn nghệ

Triển lãm "Cây Hà Nội - Những bức ảnh về một di sản sống"

Thứ Tư, 16/09/2026 16:35

47 tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật về hệ thống cây xanh đô thị Hà Nội đang được trưng bày tại biệt thự 49 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội. Triển lãm khai trương tối 19/9, do Uỷ ban nhân dân phường Cửa Nam phối hợp với Cơ quan hỗ trợ Hợp tác quốc tế Vùng Paris tại Việt Nam tổ chức.

Các tác phẩm đưa người xem đi từ những hàng cây quen thuộc trên phố đến các cây cổ thụ và những không gian xanh đặc biệt của Thủ đô. Qua ống kính người chụp, cây xanh hiện ra không chỉ như một thành tố cảnh quan, mà như một phần kí ức và đời sống văn hoá của thành phố.

Triển lãm là hoạt động đầu tiên trong Mùa Văn hoá chủ đề "Di sản cây xanh Hà Nội", diễn ra từ ngày 19/9/2026 đến 10/1/2027. Đây cũng là một cách phát huy giá trị công trình biệt thự 49 Trần Hưng Đạo sau trùng tu, biến nơi đây thành một không gian văn hoá của Thủ đô.

Triển lãm mở cửa từ thứ Ba đến Chủ nhật, các khung giờ 9 - 12 giờ và 14 - 17 giờ, vào cửa tự do.

PV

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nguyên mẫu trong "Rừng đói" và "Bình minh phía trước"

Nguyên mẫu trong "Rừng đói" và "Bình minh phía trước"

Nguyên mẫu trong văn của tôi ít được hư cấu vì tôi không có tài hư cấu. Vì thế đọc lên là biết ngay đó là ai. Hơn nữa tôi cũng hay để tên nhân vật là tên nguyên mẫu...(NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Từ những đường dây lừa đảo xuyên biên giới, từ những căn phòng trọ ám mùi dây thừng và điện thoại bị tắt nguồn…, tôi muốn bạn đọc bước vào thế giới lạnh lẽo và dữ dội của thời đại dữ liệu,... (DƯƠNG BÌNH NGUYÊN)

Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)