Sáng ngày 20/8/2025, tại thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình (nay là phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hòa Bình (cũ) đã tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi thơ, truyện ngắn, ký văn học "Những làn gió Tây Bắc" lần thứ II (2023-2024).
Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình cũ, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo,...và các tác giả đoạt giải từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
Thay mặt Ban Tổ chức cuộc thi, nhà thơ Bùi Việt Phương, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tổng kết đánh giá kết quả cuộc thi. Theo đó, sau hơn một năm phát động (01/9/2024 - 30/12/2024), Ban Tổ chức đã nhận được 918 tác phẩm của 354 tác giả từ 63 tỉnh, thành (theo đơn vị hành chính cũ). Bài phát biểu khẳng định: “So với cuộc thi lần thứ I, số lượng tác giả, tác phẩm dự thi được tăng lên gấp nhiều lần, cho thấy uy tín và tầm ảnh hưởng của cuộc thi. Hầu hết các tác giả đến với cuộc thi đều có sự nỗ lực tìm kiếm những đề tài gần gũi với thiên nhiên và cuộc sống của con người Tây Bắc. Cùng với đó là sự thể nghiệm những cách viết mới lạ ở thể loại truyện ngắn và thơ cũng như giàu chất liệu, số liệu đời sống ở thể ký văn học”. Các tác phẩm có chất lượng đã được lựa chọn đăng tải trên các số của Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình từ sau khi phát động đến số tháng 5/2025. Ban Tổ chức đã chọn 70 tác phẩm vào chung khảo.

Nhà thơ Lê Va và nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thị Thi trao giải Nhất thể loại truyện ngắn và ký văn học. Ảnh: Cầm Sơn
Kết quả, 47 tác phẩm (22 bài thơ, 14 truyện ngắn, 11 bài bút ký) của 33 tác giả đã được Hội đồng Chung khảo quyết định trao giải: Thơ: Không có giải Nhất, giải Nhì được trao cho 3 tác giả Hoàng Anh Tuấn với chùm thơ Uống rượu đêm Sa Pa, Xôi bảy màu, Bùi Đức Thắng với chùm thơ Khúc rừng hoang, Mẹ có phải đôi cánh của con, Hỏ Phương Hoài với chùm thơ Tằng cẩu tròn, mẹ giấu tuổi vào trong, Niềm yêu; Truyện ngắn: Giải Nhất tác giả Bùi Thanh Thùy (Châu Sa) với chùm truyện Mê cung, Giấc xanh, giải Nhì 2 tác giả Bảo Thương với truyện ngắn Hoa xoan ở lại và Nguyễn Hồng Nhung với chùm truyện Thanh âm vút dó, Sợi trăng; Ký văn học: Giải Nhất tác giả Lê Quốc Khánh với tác phẩm Chiêng Mường ngân lên từ ngôi trường hiện đại giữa thành phố Hòa Bình, giải Nhì 2 tác giả Phạm Huy Định với tác phẩm Niềm vui từ một chuyến đi xa, Đông Giang với tác phẩm Sức mạnh lan tỏa từ không gian văn nghệ Hòa Bình. Ngoài ra, mỗi thể loại được trao 3 giải Ba, 5 giải Ấn tượng.
Gia đình hai nhà thơ Nguyễn Quyến (con trai nhà thơ Nguyễn Tấn Việt) và nhà thơ Vũ Đình Thảo (cháu nội văn sĩ Tùng Giang Vũ Đình Trung) đã trao tổng số tiền tài trợ cho giải thưởng của cuộc thi là 262 triệu đồng. Đại diện nhà tài trợ, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thị Thy đã thể hiện niềm xúc động của chị cũng như tình cảm của những người thân trong hai gia đình đã dành cho quê hương Hòa Bình, mong mỏi văn hóa - văn học nghệ thuật Hòa Bình nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung tiếp tục được các tác giả quan tâm nghiên cứu, sáng tác, thêm lan tỏa trong đời sống cộng đồng.
Tác giả Hỏ Phương Hoài, một cô giáo dạy Vật lý tại Điện Biên, lần đầu tham gia một cuộc thi văn chương chia sẻ: “Tôi sinh ra và trưởng thành bên dòng sông Đà hùng vĩ. Chính vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc cùng nếp sống giản dị, mộc mạc của đồng bào nơi đây đã hun đúc cho tôi một tình yêu quê hương đất nước tha thiết. Cũng từ đó, tình yêu ấy đã chắp cánh cho những vần thơ, để thơ trở thành tiếng nói của tâm hồn, gửi gắm niềm tri ân với quê hương xứ sở”.

Ban tổ chức và các tác giả chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Cầm Sơn
Nhà văn Trần Thu Hằng (bút danh Đông Giang) đến từ Đồng Nai, là tác giả xa nhất đoạt giải chia sẻ những kỉ niệm của chuyến đi Trường Sa nhiều năm về trước, chị được tham dự những buổi biểu diễn của Đoàn Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hòa Bình trên các điểm đảo. Chính những tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ biểu diễn đã cho chị thêm yêu về một miền đất, một miền văn hóa giàu bản sắc. Chị đến với cuộc thi bằng tâm thế của một người yêu đất, yêu người Hòa Bình từ phương xa.
Lời kết cho buổi Lễ tổng kết và trao giải, nhà thơ Lê Va, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hòa Bình, Trưởng Ban Tổ chức một lần nữa khẳng định cuộc thi đã thành công tốt đẹp. “Cuộc thi không chỉ là điểm hẹn nghệ thuật để các tác phẩm văn chương được ra đời từ tài năng, tình yêu với đất và người Tây Bắc của các tác giả, mà qua đó còn góp thêm những sợi dây kết nối tình cảm của các nhà văn, nhà thơ vùng Tây Bắc với bạn văn trong cả nước” - nhà thơ nhấn mạnh thêm. Ông hi vọng thời gian tới cùng với các nhà văn, nhà thơ trụ cột của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ có thể tổ chức những cuộc thi văn chương quy mô, chất lượng. Nhà thơ cũng giãi bày những khó khăn của văn nghệ sĩ thời gian qua, nhưng ông thể hiện sự tin tưởng vào một tương lai tương sáng của tinh thần đổi mới, đột phá, đoàn kết, nhân văn trên mọi lĩnh vực của đời sống, trong đó có văn học nghệ thuật.
QUANG MINH
VNQD