Cửa sổ văn nghệ

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản tại Việt Nam

Thứ Tư, 02/03/2016 10:28
chu phoong arial moi copy - Hướng tới việc tăng cường giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản, tỉnh Quảng Ninh và TP Đà Nẵng sẽ tổ chức lễ hội hoa anh đào trong tháng 3-4/2016.
 
doisongphapluat gioi tre le hoi hoa anh dao
 Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản tổ chức tại Hà Nội năm 2014 - Ảnh: Đời sống pháp luật
 
Theo kế hoạch, lễ hội hoa anh đào Hạ Long 2016 sẽ diễn ra từ ngày 18-23/3 tại Quảng trường 30/10, TP Hạ Long, Quảng Ninh với chủ đề Hội nhập, Hợp tác và Phát triển. Lễ hội sẽ giới thiệu hình ảnh hoa anh đào và văn hóa Nhật Bản tới nhân dân và du khách; đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của Hạ Long đến với người dân Nhật Bản.

Cùng với Quảng Ninh, TP Đà Nẵng cũng sẽ tổ chức Lễ hội hoa anh đào, dự kiến vào ngày 9-10/4. Đây là dịp để người dân thành phố và du khách tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản thông qua các hoạt động mang tính truyền thống của Nhật Bản như: ẩm thực, trà đạo, trình diễn trang phục Kimono, biểu diễn nghệ thuật xếp giấy origami, cắm hoa ikebana.

PV
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nguyên mẫu trong "Rừng đói" và "Bình minh phía trước"

Nguyên mẫu trong "Rừng đói" và "Bình minh phía trước"

Nguyên mẫu trong văn của tôi ít được hư cấu vì tôi không có tài hư cấu. Vì thế đọc lên là biết ngay đó là ai. Hơn nữa tôi cũng hay để tên nhân vật là tên nguyên mẫu...(NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Từ những đường dây lừa đảo xuyên biên giới, từ những căn phòng trọ ám mùi dây thừng và điện thoại bị tắt nguồn…, tôi muốn bạn đọc bước vào thế giới lạnh lẽo và dữ dội của thời đại dữ liệu,... (DƯƠNG BÌNH NGUYÊN)

Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)