Cửa sổ văn nghệ

Bộ Công an phát động Cuộc thi viết về người CSGT năm 2015

Thứ Ba, 14/07/2015 14:42
logo VNQD - Theo đó, các tác phẩm báo chí có thể tham gia cuộc thi là các tác phẩm ghi nhận, viết về những tập thể, cá nhân chiến sĩ CSGT trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông; giúp đỡ nhân dân trong phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt được nhân dân ghi nhận và ủng hộ…
Các thể loại báo chí có thể tham gia dự thi gồm: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, phóng sự, điều tra, ký báo chí, ghi chép, ảnh báo chí đã được đăng tải.
Ban tổ chức sẽ nhận bài dự thi đến hết ngày 30/11/2015. Địa điểm nhận bài: Cục Cảnh sát giao thông, 112 phố Lê Duẩn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email: phongtuyentruyencsgt@gmail.com.
Cơ cấu giải thưởng gồm có: Giải nhất: 10 triệu đồng; Giải nhì: 5 triệu đồng; Giải ba: 3 triệu đồng; Giải KK: 1 triệu đồng. Ngoài ra còn có giải trao cho tập thể cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt và có tối thiểu 01 bài đoạt giải.  
P.V

 
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nguyên mẫu trong "Rừng đói" và "Bình minh phía trước"

Nguyên mẫu trong "Rừng đói" và "Bình minh phía trước"

Nguyên mẫu trong văn của tôi ít được hư cấu vì tôi không có tài hư cấu. Vì thế đọc lên là biết ngay đó là ai. Hơn nữa tôi cũng hay để tên nhân vật là tên nguyên mẫu...(NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Từ những đường dây lừa đảo xuyên biên giới, từ những căn phòng trọ ám mùi dây thừng và điện thoại bị tắt nguồn…, tôi muốn bạn đọc bước vào thế giới lạnh lẽo và dữ dội của thời đại dữ liệu,... (DƯƠNG BÌNH NGUYÊN)

Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)