Những bông hoa xanh giữa miền sông nước

Thứ Sáu, 24/10/2025 19:05

Có lẽ điều đẹp nhất trong cuộc sống này chính là lòng nhân ái, thứ tình cảm khiến con người biết yêu thương, sẻ chia và nâng đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Ở miền sông nước Đồng bằng sông Cửu Long, tôi đã gặp nhiều người phụ nữ như thế, những nữ quân nhân âm thầm cống hiến, mang đến hơi ấm cho bao mảnh đời còn vất vả. Trong số đó, có những người đã dành cả tuổi trẻ để gieo hạt yêu thương bằng những việc làm giản dị mà thấm đẫm nghĩa tình.

Hội phụ nữ LLVT Cần Thơ thăm tặng quà người già neo đơn tại Hậu Giang.

Thượng tá Nguyễn Thúy Liên, cán bộ chuyên trách công tác phụ nữ của Lực lượng vũ trang Quân khu 9, là một người như thế. Hơn mười lăm năm gắn bó với phong trào phụ nữ, chị đã đi qua biết bao vùng quê nghèo, gặp gỡ biết bao con người lam lũ. Nơi nào có những hoàn cảnh khó khăn, nơi đó có bước chân của chị và đồng đội. Chị bảo, “chỉ cần giúp được ai đó, dù là một việc nhỏ thôi, lòng mình cũng thấy ấm lại.”
Những công trình như “Đường cờ - Hoa phụ nữ”, “Tiếp sức học đường”, hay những ngôi nhà nghĩa tình hội viên được dựng lên, đều mang dấu ấn của sự tận tâm ấy. Chị không nói nhiều về công lao, chỉ nhẹ nhàng kể rằng mọi việc làm đều xuất phát từ mong muốn: “đừng để ai bị bỏ lại phía sau”. Ở chị, cái tình của người lính hòa vào sự mềm mại của người phụ nữ, khiến ai gặp cũng thấy gần gũi, tin cậy.

Hội phụ nữ Cục Hậu cần - Kĩ Thuật QK9 đồng hành cùng mẹ quân nhân đỡ đầu.

Nếu Thượng tá Liên gieo hạt giống nhân ái, thì Trung tá Lê Thị Hoàng Oanh lại là người nuôi dưỡng nó mỗi ngày bằng sự tận tụy và dịu dàng của một người mẹ. Suốt 5 năm qua, chị gắn bó với chương trình “Mẹ đỡ đầu”, giúp đỡ hàng trăm trẻ em mồ côi, khuyết tật và những gia đình quân nhân khó khăn. Có những buổi trưa oi ả, chị cùng đồng đội đạp xe đến thăm từng nhà, mang theo gạo, sữa, sách vở. Những đứa trẻ đón chị bằng nụ cười rạng rỡ, đôi khi chỉ bằng ánh mắt lấp lánh mà không thể nói thành lời.
Chị cười hiền, nói nhỏ: “Việc mình làm không lớn đâu, chỉ mong có thêm nhiều người cùng chung tay để giúp được nhiều hơn”. Ấy vậy mà, nhờ những việc “không lớn” như thế, bao gia đình đã có thêm niềm tin, bao em nhỏ có thêm động lực đến trường.

Thượng tá Nguyễn Thị Liên, Trợ lí Phụ nữ Quân khu 9 tặng quà cho những gia đình nghèo, neo đơn trên địa bàn..

Ở thành phố Cần Thơ, Thiếu tá Bùi Thị Mỹ Nhiên, Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ chỉ huy Quân sự thành phố lại góp sức bằng một cách khác. Chị cùng hội viên vận động quyên góp, tổ chức các chuyến thiện nguyện đến với những hộ dân đặc biệt khó khăn. Chị kể: “Mỗi lần giúp được một người, một cháu nhỏ, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm lắm. Chỉ mong sao có thể tiếp tục làm được nhiều hơn”.
Chính sự bền bỉ ấy đã giúp chị kết nối thêm nhiều tấm lòng nhân hậu, để tình thương cứ thế lan ra, như những con sóng nhỏ dập dìu trên dòng sông quê.

Hội phụ nữ LLVT Cần Thơ tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Phường Sóc Trăng.

Giữa nhịp sống hiện đại, những người phụ nữ mặc áo lính vẫn giữ cho mình một trái tim ấm, một tâm hồn chan chứa tình người. Họ không nói về sự hi sinh, cũng chẳng kể công. Họ chỉ lặng lẽ làm, tin rằng mỗi việc thiện dù nhỏ đều có thể mang lại niềm vui cho ai đó, như một ngọn đèn được thắp giữa đêm tối.
Họ là những người mẹ, người chị, người bạn và hơn hết, là những người lính mang trong tim lòng nhân ái. Nhờ họ, tình thương được lan tỏa, niềm tin được tiếp nối. Và chính họ, bằng sự bình dị và chân thành của mình, đã làm cho hình ảnh người phụ nữ Quân đội thêm đẹp, thêm gần, thêm đáng trân quý.

DUY SỰ

VNQD
Thống kê