Giảng đường trên sóng

Thứ Hai, 05/01/2026 00:06

Chúng tôi rời Quân cảng Nha Trang trên tàu buồm 286 Lê Quý Đôn - con tàu biểu tượng của hoà bình, lướt sóng ra khơi đi thực hiện nhiệm vụ. Niềm hân hoan dâng lên trong lòng mỗi thành viên trong đoàn công tác. Nhìn nét mặt háo hức lần đầu tiên được đi huấn luyện đường dài kết hợp đối ngoại quân sự tại nước bạn Malaysia của các học viên, mỗi giảng viên chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh, tạo động lực để vượt qua những khó khăn, thử thách của chuyến đi biển dài ngày.

Tàu dần xa bờ, những tòa nhà cao tầng hiện đại soi bóng bên bờ vịnh Nha Trang xinh đẹp và hiện đại, nơi Học viện Hải quân anh hùng đang đứng chân đã mờ dần trong mây sương của một buổi sáng bình yên. Tiếng xe cộ hối hả, tiếng huyên náo của một trung tâm du lịch sôi động đã dần được thay thế bởi tiếng những con sóng vỗ vào mạn tàu, hòa lẫn với tiếng động cơ đang đưa tàu lướt sóng ra khơi.

Tàu buồm 286 Lê Quý Đôn. Ảnh: Tư liệu

Tôi nán lại bên mạn trái tàu, ngắm nhìn mặt biển êm ả, tận hưởng chút nắng nhẹ của buổi bình minh. Bình minh trên biển Nha Trang luôn mang một vẻ đẹp dịu nhẹ. Hôm ấy, vòm trời nhuộm màu tím hồng, trải đều lên mặt biển phẳng lặng, như món quà đặc biệt mà thiên nhiên ban tặng, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đoàn công tác trước một hải trình dài.

Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn hiện đại còn được gọi với một cái tên mĩ miều khác là “Thiên nga trắng” của Hải quân nhân dân Việt Nam. Giữa muôn trùng sóng gió, nơi con tàu là ngôi nhà giữa đại dương, các học viên Học viện Hải quân vẫn ngày đêm nỗ lực học tập, luyện rèn trong điều kiện đầy gian khổ, khắc nghiệt. Không có giảng đường yên tĩnh, không bảng phấn, không micro, chỉ có tiếng sóng vỗ mạn tàu, tiếng động cơ rền vang và ánh đèn chập chờn giữa những đêm biển động. Chính nơi ấy - giảng đường trên sóng - đã trở thành biểu tượng sinh động cho ý chí vươn lên làm chủ tri thức, tôi luyện bản lĩnh vững vàng, kiên định cho lớp học viên trẻ.

Trong không gian thiếu thốn ấy, những bài giảng vẫn được truyền đạt một cách đầy tâm huyết. Giảng viên chúng tôi - những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng và khoa học kĩ thuật hải quân không quản gian khó, kiên trì gieo mầm lí luận cách mạng, bồi đắp thế giới quan khoa học và phương pháp luận biện chứng, phương pháp chỉ huy, kĩ năng nghiệp vụ đi biển, kiến thức hải quân cho từng học viên. Chúng tôi không chỉ giảng dạy bằng kiến thức, mà còn bằng tinh thần trách nhiệm, tất cả vì học viên thân yêu, với quyết tâm đào tạo các thế hệ sĩ quan hải quân đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kì mới.

Bước vào chuyến hải trình, mặc dù điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt, các tình huống phức tạp trên biển đều có thể xảy ra, có những lúc tàu đối mặt với những thách thức lớn về kĩ thuật, phương tiện, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, chuyên môn nghiệp vụ vững chắc, toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, thuỷ thủ kíp tàu đã đoàn kết, cùng nhau khắc phục khó khăn vượt qua thử thách đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kĩ thuật, kết hợp chặt chẽ với cơ quan trong đoàn công tác, tổ chức tốt nhiệm vụ huấn luyện thực hành đi biển đường dài cho học viên.

Điều đặc biệt mà tôi cảm nhận được, với nội dung huấn luyện phong phú, phức tạp và rất khó thực hiện trên môi trường biển động, nhưng với sự quyết tâm cao, cùng với kiến thức vững chắc được học tại nhà trường, tất cả các nội dung huấn luyện, từ việc nhận biết và làm quen với luồng lạch, cho đến các hoạt động huấn luyện tác nghiệp của các ngành trên tàu đều được giảng viên và học viên hoàn thành một cách xuất sắc.

Quá trình tàu buồm Lê Quý Đôn cơ động trên eo biển Malacca, tôi được chứng kiến sự nhộn nhịp của tuyến đường hàng hải huyết mạch của thế giới mà đoàn công tác đang thực hiện hải trình, cũng như sự lớn mạnh của Hải quân các nước trong khu vực. Những chiếc tàu vận tải đến từ nhiều quốc gia trên thế giới với trọng tải từ hàng chục đến hàng trăm nghìn tấn nối đuôi nhau tiến vào eo biển. Hai bên bờ là những dãy nhà cao tầng, những tòa cao ốc chọc trời, những công trình kiến trúc nghệ thuật đồ sộ của hai nước phát triển nhất trong khu vực là Singapore và Malaysia. Xa xa là sân bay, bến cảng như dải lụa uốn lượn mềm mại hòa hợp với những ốc đảo nhô lên như những hòn non bộ khổng lồ được tạo hóa ban tặng, tạo nên một bức tranh “sơn thủy hữu tình” trên eo biển Malacca hùng vĩ.

Vượt qua hàng ngàn hải lí từ quân cảng Nha Trang, “Cánh buồm hữu nghị - 286 Lê Quý Đôn” đưa đoàn công tác chúng tôi tiến đến với quân cảng Lumut của nước bạn Malaysia và thực hiện nghi thức của chuyến thăm. Cập bến, đoàn công tác được chào đón trọng thị bằng lễ đón và tặng hoa với sự chủ trì của Chỉ huy trưởng căn cứ Lumut. Hai hàng quân với quân phục truyền thống của hải quân đứng nghiêm ngắn, thực hiện nghi thức chào Đoàn cho thấy được sự chính quy, kỉ luật của Hải quân Malaysia và sự trân trọng dành cho Hải quân nhân dân Việt Nam. Với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm cao của Sở Chỉ huy, hoạt động hội kiến, tham quan, giao lưu thể thao, văn hóa văn nghệ, giao lưu ẩm thực trong khuôn khổ chuyến thăm để lại những ấn tượng sâu sắc cho cán bộ, sĩ quan, giảng viên, học viên và thủy thủ hai nước. Văn hóa Việt Nam được dịp tỏa sáng trên nước bạn Malaysia qua những làn điệu quan họ do các liền anh, liền chị, thể hiện. Những nét nổi bật về văn hóa ẩm thực được các bạn quốc tế hồn nhiên gọi là “Việt Nam Phở”, tạo dấu ấn đặc sắc, tăng thêm sự hiểu biết về văn hóa Việt Nam đối với nước bạn, là cơ sở để đảm bảo cho chuyến công tác thành công tốt đẹp.

Trải qua hành trình dài trên biển, chúng tôi cảm nhận được tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn của các thành viên trong đoàn công tác, cảm nhận được sự quan tâm, ân cần, sâu sát của lãnh đạo chỉ huy Đoàn với công tác huấn luyện học viên, huấn luyện kíp tàu và thực hiện nhiệm vụ đối ngoại Hải quân với nước bạn Malaysia; cảm nhận được sự vất vả của các đồng chí trong tổ phục vụ trong điều kiện say sóng vẫn kiên trì cố gắng, như những chú ong thợ chăm chỉ để có được những bữa cơm ngon canh ngọt; cảm nhận được sự quyết tâm của các đồng chí học viên trong những bài học thực tiễn sinh động, những hoạt động đi các ca trực đảm bảo cho tàu thực hiện đúng hải trình và duy trì đảm bảo sức sống tàu; cảm nhận được sức trẻ lan toả trên gương mặt của các học viên trong những giờ huấn luyện các chuyên ngành trên boong tàu. Điều đó đã tạo nên sức mạnh đoàn kết, gắn bó trong Đoàn công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Vươn mình cưỡi sóng, “cánh buồm hữu nghị” - 286 Lê Quý Đôn của Hải quân nhân dân Việt Nam kiêu hùng vững tiến trên biển lớn, vượt mọi trùng dương để tiếp tục những nhiệm vụ “hải trình vinh quang” như khẳng định vị thế của dân tộc Việt Nam - một dân tộc đi đầu trong đấu tranh hòa bình bằng trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần hữu nghị. Một dân tộc bước ra từ khói lửa chiến tranh, đang vươn mình mạnh mẽ, tự tin trên trường quốc tế bằng ý chí tự lực tự cường, bằng văn hóa, bằng chính phẩm giá Việt Nam và sự tôn trọng bạn bè năm châu.

Tàu Buồm 286 - Lê Quý Đôn cập cảng Nha Trang với niềm tự hào. Biển chiều phẳng lặng như tấm gương phản chiếu hình ảnh con tàu mang biểu tượng hòa bình lan tỏa, làm sáng cả một vùng, tô thắm thêm truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng “Chiến đấu anh dũng, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”. Kết quả tích cực của chuyến đi thể hiện rõ trên những gương mặt đang tràn đầy niềm vui hạnh phúc của các thành viên đoàn công tác, tạo nguồn sức mạnh giúp mỗi thành viên khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

MAI HUY ĐÔNG

VNQD
Thống kê