English Page

Hanoi’s book street reopens

Sunday, 03/05/2020 18:04

After a period of temporary suspension due to the COVID-19 epidemic, Hanoi’s book street reopened during the April 30-May Day holidays.

A visitor to the book street (Photo: hanoimoi.com.vn)

Located on December 19 Street in Hoan Kiem District, the book street, launched in 2017 , has received a warm response from local readers and international tourists, becoming a convenient location not only to browse and purchase books but also as a cultural and creative space.

In addition to books, visitors are also facilitated with support facilities and services at the book street, such as free Wi-Fi, outdoor reading chairs, public e-information stations, toilets and free water.

The book street features the participation of different publishing units serving the diverse demands of readers; including Kim Dong Publishing House selling books for children, Tien Phong Publishing House for teenagers, Women Publishing House for women, National Political Publishing House – Truth for those interested in politics, and Hanoi Publishing House for readers wishing to find information about the capital city.

Currently, book stores on the street as well as visitors are still strictly implementing measures to prevent and control the COVID-19 epidemic.

Source: NDO

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Từ những đường dây lừa đảo xuyên biên giới, từ những căn phòng trọ ám mùi dây thừng và điện thoại bị tắt nguồn…, tôi muốn bạn đọc bước vào thế giới lạnh lẽo và dữ dội của thời đại dữ liệu,... (DƯƠNG BÌNH NGUYÊN)

Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)