Nửa thế kỉ kể từ ngày thành lập, Trường Sĩ quan Chính trị vẫn bền bỉ trên con đường đã chọn: đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân và bộ đội. Từ miền Quan họ nghĩa tình đến xứ Đoài mây trắng trầm mặc, hành trình ấy được hun đúc không chỉ bằng những thành tựu giáo dục đào tạo, mà còn bằng mồ hôi, trí tuệ và cả sự hi sinh của bao thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên.

Nằm bên chân núi Ba Vì, cơ sở mới của Trường Sĩ quan Chính trị, khang trang đáp ứng nhu cầu công tác và học tập của cán bộ, học viên.
Sứ mệnh hình thành trong thời khắc lịch sử
Ngày 14/01/1976, khi đất nước vừa thống nhất, bước vào giai đoạn khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Trường Sĩ quan Chính trị chính thức ra đời. Sự kiện này không chỉ đáp ứng yêu cầu cấp thiết về tổ chức cán bộ trong Quân đội, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị.
Ngay từ buổi đầu, Nhà trường được xác định là trung tâm đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội, lực lượng nòng cốt trực tiếp làm công tác tư tưởng, tổ chức, động viên bộ đội ở cơ sở. Mục tiêu xuyên suốt được khẳng định rõ ràng: đào tạo người cán bộ chính trị “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng và năng lực công tác toàn diện.

Trung thành, đoàn kết, vượt khó, dạy tốt - học tốt là giá trị cốt lõi của nhà trường đã được gìn giữ qua bao thế hệ.
Dòng chảy không gian - bồi đắp bản sắc
Những năm đầu thành lập, Trường đứng chân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, miền Kinh Bắc giàu truyền thống văn hóa và cách mạng. Trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, chính không gian văn hóa Quan họ đậm đà nghĩa tình đã góp phần bồi dưỡng chiều sâu nhân văn cho các thế hệ học viên. Từ đây, nhiều cán bộ chính trị trưởng thành, mang theo tri thức, phương pháp và “cái tình” của người làm công tác chính trị đến với đơn vị.
Thực hiện yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Nhà trường chuyển về xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội, vùng đất xứ Đoài mây trắng bên chân núi Ba Vì. Sự chuyển dịch này mở ra điều kiện thuận lợi để mở rộng quy mô, hiện đại hóa cơ sở vật chất, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống.
Thượng tá, PGS, TS Lê Duy Thắng, Chủ nhiệm Khoa Văn hóa, Ngoại ngữ chia sẻ: “Dù cơ sở vật chất ngày càng hiện đại, phương pháp đào tạo liên tục đổi mới, nhưng những giá trị cốt lõi như trung thành, đoàn kết, vượt khó, dạy tốt - học tốt và nghĩa tình thầy trò vẫn luôn được gìn giữ. Đó chính là hồn cốt của Trường Sĩ quan Chính trị”.
Tôi luyện trong thực tiễn và hi sinh
Lịch sử Nhà trường không chỉ được ghi dấu bằng thành tích đào tạo, mà còn bằng sự cống hiến và hi sinh trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, nhiều cán bộ, học viên của Trường đã trực tiếp cầm súng nơi tuyến đầu.
Hai mươi hai cán bộ, học viên anh dũng hi sinh, trong đó có Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Linh, một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Những hi sinh ấy là minh chứng sống động cho chất lượng đào tạo và giá trị “trung thành” được tôi luyện qua thực tiễn chiến đấu. Các thế hệ học viên hôm nay luôn được nhắc nhớ rằng: làm cán bộ chính trị không chỉ cần vững lý luận, mà còn phải sẵn sàng dấn thân vì Tổ quốc.

Rất nhiều đề tài khoa học đã ra đời dưới mái trường Chính trị được ứng dụng vào thực tiễn đem lại nhiều giá trị cho Đảng, Nhà nước và Quân đội.
Dấu ấn đào tạo và nghiên cứu khoa học
Song song với nhiệm vụ giáo dục đào tạo, Trường Sĩ quan Chính trị luôn chú trọng nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự. Hàng trăm đề tài khoa học các cấp đã góp phần làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn của công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội.
Sau 50 năm, Nhà trường đã đào tạo hơn 26.000 cán bộ chính trị cấp phân đội; gần 2.100 giáo viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự; 67 phóng viên báo chí Quân đội; hơn 1.000 cán bộ, giáo viên chính trị cho Quân đội Lào và Campuchia; cùng hàng nghìn cử nhân luật, sĩ quan dự bị. Nhiều cựu học viên đã trưởng thành, đảm nhiệm các cương vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Quân đội, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.
Từ thực tiễn công tác, Đại úy, Thạc sĩ Đinh Gia Ty, Chính trị viên Đại đội 30, Tiểu đoàn 10 chia sẻ: “Nhà trường không chỉ trang bị kiến thức, mà quan trọng hơn là phương pháp và bản lĩnh của người cán bộ chính trị. Làm công tác chính trị phải bắt đầu từ cái tâm, từ sự gương mẫu và gần gũi với bộ đội”.

Người sĩ quan chính trị tương lai được tôi luyện dưới mài trường Chính trị.
Tiếp nối truyền thống trong thời kì mới
Truyền thống “Trung thành, sáng tạo, đoàn kết, vượt khó, dạy tốt, học tốt” tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong các thế hệ học viên hôm nay. Với họ, đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là động lực trong từng giờ học, từng ngày rèn luyện. Học viên Hoàng Minh Quân, Đại đội 28, Tiểu đoàn 6 bày tỏ: “Mỗi bài giảng đều nhắc chúng tôi rằng người sĩ quan chính trị tương lai phải là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bộ đội”.
Còn với các tân học viên, truyền thống 50 năm của Nhà trường chính là điểm tựa tinh thần trong những ngày đầu quân ngũ. Học viên Nguyễn Đức Nam, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 chia sẻ: “Sự quan tâm của thầy cô và các anh khóa trên giúp tôi nhanh chóng hòa nhập, nỗ lực rèn luyện để xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Nhà trường”.
Trước yêu cầu xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Trường Sĩ quan Chính trị đang đẩy mạnh đổi mới toàn diện, ứng dụng chuyển đổi số, hoàn thiện chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, gắn lí luận với thực tiễn.
Năm mươi năm đã qua, từ miền Quan họ Kinh Bắc đến xứ Đoài mây trắng, Trường Sĩ quan Chính trị vẫn kiên định sứ mệnh đào tạo những cán bộ chính trị xứng đáng là “linh hồn” của đơn vị cơ sở, góp phần làm nên sức mạnh bền bỉ của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
VĂN HẢI - CÔNG HIẾU
VNQD