English Page

New collection of educational books released

Monday, 08/06/2020 16:04

The Culture and Arts Publishing House of Ho Chi Minh City, in association with U International Human Co., Ltd., held a ceremony on Nguyen Van Binh Book street on June 6 to introduce a book collection themed “Japan’s education for children” by Japan’s Gakken Publishing Company.

Director of U International Human Co., Ltd. Le Thi Ngoc Tuyen speaks at the event.

The collection of 35 different books aims to develop comprehension skills for children aged between 2 and 8. The books cover numerous subjects such as numbers, calculations, first drawing lines, and the English alphabet.

The books were originally translated from Japanese into Vietnamese and contain funny pictures, which are expected to draw the attention of children.

In addition, the books are expected to help children practice skills such as hand movement, creativity, and critical thinking.

Source: Qdnd (Translated by Trung Thanh)

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nguyên mẫu trong "Rừng đói" và "Bình minh phía trước"

Nguyên mẫu trong "Rừng đói" và "Bình minh phía trước"

Nguyên mẫu trong văn của tôi ít được hư cấu vì tôi không có tài hư cấu. Vì thế đọc lên là biết ngay đó là ai. Hơn nữa tôi cũng hay để tên nhân vật là tên nguyên mẫu...(NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Từ những đường dây lừa đảo xuyên biên giới, từ những căn phòng trọ ám mùi dây thừng và điện thoại bị tắt nguồn…, tôi muốn bạn đọc bước vào thế giới lạnh lẽo và dữ dội của thời đại dữ liệu,... (DƯƠNG BÌNH NGUYÊN)

Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)