English Page

Exhibition showcases 100 artistic photos of Hanoi, Hue, and Ho Chi Minh City

Wednesday, 01/11/2023 10:23

On October 27, on Hanoi Book Street, the Hanoi Artistic Photography Association, in collaboration with the Thua Thien Hue Photography Association and the Ho Chi Minh City Photography Association, opened an art photography exhibition with the theme: "Hanoi - Hue - Ho Chi Minh City: Convergence and Development."

The exhibition features 100 carefully selected works by members of the three associations, portraying the natural beauty and people of each region while highlighting their respective development.

Visitors at the exhibition (Photo: anninhthudo.vn)

The photography exhibition also serves as an occasion for artists from the three regions to come together, interact, and exchange ideas on their career, as well as to participate in practical creative activities, fostering a strong bond among the three photography associations.

The exhibition will run until November 10.

THU LAN

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nguyên mẫu trong "Rừng đói" và "Bình minh phía trước"

Nguyên mẫu trong "Rừng đói" và "Bình minh phía trước"

Nguyên mẫu trong văn của tôi ít được hư cấu vì tôi không có tài hư cấu. Vì thế đọc lên là biết ngay đó là ai. Hơn nữa tôi cũng hay để tên nhân vật là tên nguyên mẫu...(NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Từ những đường dây lừa đảo xuyên biên giới, từ những căn phòng trọ ám mùi dây thừng và điện thoại bị tắt nguồn…, tôi muốn bạn đọc bước vào thế giới lạnh lẽo và dữ dội của thời đại dữ liệu,... (DƯƠNG BÌNH NGUYÊN)

Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)