English Page

“Bat Trang House” wins prestigious architecture award

Monday, 22/02/2021 11:50

The Wallpaper, a magazine from the UK, has just presented the Best New Private House Award to “Bat Trang House”, an environmentally friendly house project designed by Vietnamese architect Vo Trong Nghia.

The house is situated in Bat Trang pottery village on the outskirts of Hanoi, an area renowned for its ceramics production.

"Bat Trang House". (Photo: dantri.com.vn)

The house construction was completed in October 2020 on an area of 220 sq.m. It was originally designed for an affluent artisanal family that produces high-quality ceramic products.

Using a 2-layer vertical facade system in the middle that has small gardens, the architects have utilized an effective approach to architecture. There is a living space inside the house, on one hand; the façade aims to attract business people to rent on the other hand.

Source: Translated by Chung Anh (qdnd)

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nguyên mẫu trong "Rừng đói" và "Bình minh phía trước"

Nguyên mẫu trong "Rừng đói" và "Bình minh phía trước"

Nguyên mẫu trong văn của tôi ít được hư cấu vì tôi không có tài hư cấu. Vì thế đọc lên là biết ngay đó là ai. Hơn nữa tôi cũng hay để tên nhân vật là tên nguyên mẫu...(NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Từ những đường dây lừa đảo xuyên biên giới, từ những căn phòng trọ ám mùi dây thừng và điện thoại bị tắt nguồn…, tôi muốn bạn đọc bước vào thế giới lạnh lẽo và dữ dội của thời đại dữ liệu,... (DƯƠNG BÌNH NGUYÊN)

Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)